Các đối tượng lừa đảo đang sử dụng trí tuệ nhân tạo và các cuộc gọi từ phòng khám giả để tống tiền hàng ngàn đô la từ các gia đình đang tìm kiếm động vật bị mất. Mới đây, một gia đình ở San Jose đã lên tiếng cảnh báo người dân về chiêu trò này.
Câu chuyện bắt đầu vào ngày 1 tháng 7 khi cô mèo Tylette, 8 tuổi, của gia đình Nottingham bị mất tích. Quá đau buồn và lo lắng, gia đình đã dán hơn 300 tờ rơi và đăng lời kêu gọi giúp đỡ trên mạng.
Vài tuần sau, họ nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông tự xưng đang ở một bệnh viện thú y ở San Jose với Tylette. Người này còn cung cấp các chi tiết y tế cụ thể về tình trạng của mèo, bao gồm việc mèo bị an thần, bất động, cần phẫu thuật chỉnh hình xương sống và gãy xương đùi với chi phí hơn 2.700 đô la.
Nghi ngờ, bà Bobbie Nottingham đã gọi điện trực tiếp đến bệnh viện và được biết mèo của họ không hề có ở đó. “Tôi khá sốc khi biết có kẻ lại lợi dụng nỗi đau và sự lo sợ của chúng tôi”, bà Bobbie chia sẻ.
Bà Rebekah Davis-Matthews, người sáng lập tổ chức Lost and Found Pets of Santa Clara County, cho biết hình thức lừa đảo này khá phổ biến và các đối tượng ngày càng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thực hiện hành vi phạm tội. “Nếu họ có ảnh thú cưng của bạn, họ có thể dùng AI để chỉnh sửa cho giống như họ đang giữ con vật của bạn”, bà cảnh báo.
Bà cũng lưu ý thêm một chiêu trò khác là những kẻ tự nhận có flycam giúp tìm kiếm động vật và đòi tiền trước, nhưng thực chất không hề có cuộc tìm kiếm nào.
Mặc dù gia đình Nottingham không bị mất tiền, nhưng họ biết có những chủ vật nuôi khác đã trở thành nạn nhân. Gia đình hiện vẫn đang tiếp tục tìm kiếm cô mèo Tylette và treo giải thưởng 500 đô la.
Theo NBC Bay Area.



