Ít nhất 72 người di cư đã thiệt mạng sau một cuộc vượt biên hỗn loạn nhằm đổ bộ lên Ceuta, khu vực lãnh thổ hải ngoại của Tây Ban Nha, biến một trong những cuộc khủng hoảng biên giới mới nhất của châu Âu thành thảm họa nhân đạo. Vụ việc làm dấy lên tranh cãi về vấn đề nhập cư trên toàn lục địa.
Các nhà chức trách Tây Ban Nha đã tiếp tục tìm kiếm trên vùng biển ngoài khơi Ceuta trong suốt cuối tuần để tìm kiếm nạn nhân. Ước tính có từ 50.000 đến 60.000 người di cư, phần lớn là nam giới trẻ tuổi, đã đổ bộ vào lãnh thổ nhỏ bé này ở Bắc Phi. Giới chức cho biết nhiều người đã chết đuối khi cố gắng vượt biển, trong khi những người khác thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp gần rào chắn đê chắn sóng.
Cuộc vượt biên hàng loạt diễn ra trong nhiều ngày, tạm thời làm tăng dân số của Ceuta, vốn chỉ khoảng 84.000 người, lên hơn một nửa. Đến Chủ Nhật, nhiều người di cư đã quay trở lại nước láng giềng Morocco, trong khi những người khác vẫn ở lại thành phố hoặc tìm cách lẩn tránh nhà chức trách.
Những cái chết đã làm gia tăng căng thẳng trong cuộc chiến chính trị về vấn đề nhập cư tại Tây Ban Nha và khắp châu Âu. Các nhà lãnh đạo cực hữu đã kêu gọi siết chặt an ninh biên giới và trục xuất những người di cư còn ở lại khu vực này. Ông Santiago Abascal, lãnh đạo đảng Vox theo chủ nghĩa dân tộc của Tây Ban Nha, đã đến thăm Ceuta vào Chủ Nhật và chỉ trích mạnh mẽ chính phủ nước này, gọi làn sóng di cư là một “cuộc xâm lược” và cáo buộc các quan chức đã thất bại trong việc bảo vệ biên giới Tây Ban Nha.
Tình hình cũng trở nên căng thẳng vào thứ Bảy khi nghị sĩ Nghị viện châu Âu Alvise Pérez đối mặt với những người phản đối trong một cuộc biểu tình ở Ceuta. Cuối cùng, ông Pérez phải tìm nơi trú ẩn trong một quán bar gần đó trước khi cảnh sát hộ tống ông đi.
Nhiều cư dân địa phương bày tỏ sự đau buồn trước tổn thất nhân mạng, ngay cả khi cuộc tranh luận chính trị ngày càng gay gắt. Bà Karima Abenaz, một công dân Pháp có gia đình ở Morocco, nói với Reuters: “Nỗi lòng tôi đau đớn khi thấy những người trẻ tuổi chết trên biển. Thật không đúng khi vào năm 2026, phụ nữ có con nhỏ mới hai tháng tuổi lại phải vượt biển chỉ để chết.”
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã nâng mức Cảnh báo Du lịch đối với Ceuta lên Cấp 3: Cân nhắc lại việc Du lịch, để phản ứng với làn sóng người di cư, cảnh báo rằng “sự đổ bộ lớn và không kiểm soát của người di cư từ Morocco đến Ceuta có thể dẫn đến các tình huống an ninh không thể đoán trước và nguy hiểm.”, theo tin từ Associated Press.



