Ít nhất hai người đã thiệt mạng trong trận lũ lụt nghiêm trọng quét qua vùng Texas Hill Country trong tuần này. Sự kiện bi thảm này xảy ra chưa đầy một năm sau khi một trận lũ tương tự khiến hơn 100 người thiệt mạng tại khu vực này.
Theo tin từ FOX 4 News, một trong hai nạn nhân được xác định là ông John Mark Steward, 46 tuổi, bị cuốn trôi gần Comfort. Người vợ của ông, bà Jennie Steward, bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trên mạng xã hội: “Trái tim tôi tan nát, tôi suy sụp. Chồng tôi, Mark, đã được tìm thấy và về với Chúa. Cảm ơn tất cả những người đã tham gia công tác tìm kiếm và cứu nạn.” Hàng xóm của ông Steward cho biết dòng nước chảy xiết và dâng cao đã ngăn cản ông di chuyển sang nhà bên cạnh, và sau đó ngôi nhà của ông bắt đầu sụp đổ.
Nạn nhân còn lại là một người đàn ông 74 tuổi, sống ở hạt Uvalde, đã tử vong sau khi cố gắng lái xe vượt qua đoạn đường bị ngập nước trên Quốc lộ 83 bất chấp cảnh báo. Danh tính của ông chưa được công bố, theo sở cảnh sát Uvalde. Gia đình nạn nhân sống ở ngoài tiểu bang.
Mặc dù số người thiệt mạng lần này ít hơn so với trận lụt lịch sử năm trước, lực lượng cứu hộ vẫn phải tiến hành hàng trăm cuộc giải cứu, sử dụng cả xuồng và trực thăng để đưa những người bị mắc kẹt ra khỏi vùng lũ.



