Gia đình của một phụ nữ đã tử vong sau khi rơi xuống một hố ga không có nắp đậy ở Manhattan đã đệ đơn kiện thành phố New York và công ty điện lực Con Edison, cáo buộc rằng sự sơ suất của công ty này đã gây ra cái chết đau đớn cho bà Donike “Donna” Gocaj, 56 tuổi.
Theo đơn kiện, bà Gocaj đã tử vong vào ngày 19 tháng 5 sau khi rơi xuống hố ga sâu 10 foot gần giao lộ Đường số 52 và Đại lộ Thứ Năm. Bà Gocaj đã đỗ xe và đang trên đường đi làm thì gặp tai nạn.
Đơn kiện nêu rõ rằng hố ga đã bị “mở, không có nắp, không rào chắn, không cảnh báo, không cột tiêu, không đèn, không biển báo hoặc bất kỳ biện pháp bảo vệ nào khác.”
Tuy nhiên, Con Edison cho biết các đoạn phim giám sát cho thấy một chiếc xe tải lớn có thể đã làm rơi nắp hố ga khi di chuyển qua. Họ thừa nhận rằng điều này hiếm khi xảy ra.
Theo kết quả khám nghiệm tử thi của thành phố, bà Gocaj không chết vì cú ngã mà do bỏng, hít phải hơi nước nóng và chấn thương ngực. Gia đình bà cho biết bà đã trải qua “cơn đau thức tỉnh không thể tả và lan rộng” và được nghe thấy tiếng hét “Tôi đang chết! Tôi đang chết!” khi bị mắc kẹt trong hố ga.
Luật sư của gia đình nạn nhân, ông Howard Hershenhorn, nhấn mạnh rằng cái chết của bà Gocaj là do hành vi “sơ suất, cẩu thả, cực kỳ sơ suất, liều lĩnh, liều lĩnh và cố ý coi thường quyền lợi, tính mạng và sự an toàn của người khác” từ phía Con Edison.
Đại diện Con Edison từ chối bình luận về vụ kiện đang chờ xử lý, nhưng đã gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân. Công ty cho biết sẽ xem xét đơn kiện và phản hồi theo quy trình pháp lý thích hợp. Thông tin này được trích dẫn từ NBC News.



