Tướng Ahmad Vahidi, một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã xuất hiện trở lại trước công chúng trong một buổi lễ dành cho Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Hoa Kỳ và Israel. Sự xuất hiện này diễn ra trong bối cảnh Iran chuẩn bị cho một tang lễ kéo dài nhiều ngày.
Theo các nguồn tin, ông Vahidi đã được nhìn thấy tại một buổi lễ bên cạnh quan tài của ông Khamenei ở Tehran. Các quan chức Iran đã tập trung vào thứ Sáu để bày tỏ lòng kính trọng, với dự kiến tang lễ sẽ là một cuộc trình diễn sức mạnh của chính quyền nhằm khẳng định sự kiểm soát đất nước.
Hàng triệu người Iran dự kiến sẽ đến viếng ông Khamenei, người đã lãnh đạo đất nước gần bốn thập kỷ. Ông Khamenei, 86 tuổi, cùng một số thành viên gia đình đã thiệt mạng vào ngày 28 tháng 2, khi Hoa Kỳ và Israel tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào Cộng hòa Hồi giáo.
Con trai của ông Khamenei, Mojtaba, 56 tuổi, được cho là đã nắm quyền lãnh đạo vào tháng 3, nhưng tình trạng sức khỏe của ông vẫn còn là dấu hỏi khi chưa có thông tin chính thức nào được công bố.
Tang lễ của ông Khamenei dự kiến sẽ diễn ra tại Tehran vào cuối tuần, với lễ diễu hành dự kiến sẽ thu hút hàng triệu người đổ ra đường phố thủ đô vào thứ Hai. Theo tin từ NBC News.



