Tehran đang gấp rút chuẩn bị cho tang lễ của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei vào ngày 9 tháng 7, hơn bốn tháng sau khi ông qua đời. Việc trì hoãn này đã làm dấy lên câu hỏi về phương pháp bảo quản thi hài, khi các quy luật Hồi giáo thường yêu cầu an táng sớm và không khuyến khích ướp xác bằng hóa chất. Chuyên gia phản khủng bố Dr. Mohammed Omar giải thích rằng khả năng cao là thi hài đã được bảo quản trong kho lạnh, điều mà luật Sharia cho phép trong các trường hợp ngoại lệ.
Theo nguồn tin của Fox News Digital, vụ tấn công bằng tên lửa của Hoa Kỳ vào ngày 28 tháng 2 đã khiến Khamenei thiệt mạng tại dinh thự ở Tehran, sau 36 năm cai trị. Dr. Omar nhận định rằng có thể thi hài không còn nguyên vẹn do tính chất của vụ tấn công, và việc trì hoãn tang lễ cho thấy sự khó khăn trong việc bảo quản và trưng bày.
Chính quyền Iran đang miêu tả tang lễ là một lời chia tay và cũng là màn phô diễn sức mạnh dưới khẩu hiệu “Chúng ta phải báo thù”. Yaqoub Soleimani, một nhà tổ chức tang lễ, cho biết sự kiện dự kiến thu hút hàng triệu người tham dự, với các buổi lễ công khai tại Tehran và Qom. Tuy nhiên, Dr. Omar cho rằng những con số này là thông điệp về sự liên tục và sức mạnh, trong bối cảnh cả hai yếu tố này đang bị đặt dấu hỏi sau chiến tranh.
Đáng chú ý, dù có sự tham dự của các quan chức Iraq, sự hiện diện của các cường quốc khác tại tang lễ được dự báo sẽ hạn chế. Dr. Omar nhận xét rằng điều này cho thấy sự cô lập của Iran trên trường quốc tế, dù chính quyền tìm cách tuyên truyền ngược lại. Cuộc chiến đã khiến liên minh của Tehran nhỏ hơn và mang tính khu vực hơn so với những gì họ quảng bá, theo phân tích từ Fox News.



