Nhiều tháng sau các cuộc tấn công của Hoa Kỳ và Israel, Iran đang chuẩn bị cho một lễ tang quy mô lớn dành cho Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei, người được cho là đã thiệt mạng vào ngày 28 tháng 2. Giới chức Iran cho biết dự kiến sẽ có hàng triệu người tham dự buổi lễ, được tổ chức như một sự kiện tôn giáo và chính trị hoành tráng, phản ánh di sản của ông trong gần bốn thập kỷ lãnh đạo Cộng hòa Hồi giáo.
Đây là lần thứ hai Iran tổ chức lễ tang cho một lãnh tụ tối cao. Lễ tang của người sáng lập Cộng hòa Hồi giáo, Ayatollah Ruhollah Khomeini, vào năm 1989 cũng là một sự kiện lớn thu hút hàng triệu người. Thị trưởng Tehran, Alireza Zakani, ước tính có thể lên tới 20 triệu người sẽ tham dự buổi lễ tại thủ đô.
Sina Azodi, giám đốc chương trình nghiên cứu Trung Đông tại Đại học George Washington, nhận định lễ tang này sẽ là cơ hội để những người ủng hộ di sản của Khamenei thể hiện sức mạnh và sự đoàn kết, đồng thời gửi đi thông điệp về sự kiên cường của chế độ trước áp lực bên ngoài.
Các hoạt động tưởng niệm và cầu nguyện cho ông Khamenei dự kiến diễn ra vào thứ Bảy và Chủ Nhật tại Đại Thánh đường Grand Mosalla ở trung tâm Tehran, theo sau là lễ diễu hành qua các đường phố vào thứ Hai. Các sự kiện cũng sẽ được tổ chức tại Qom và Iraq, nhằm nhấn mạnh tầm ảnh hưởng khu vực của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).
Việc ông Khamenei được an táng tại quê nhà Mashhad vào thứ Năm, bốn tháng sau cái chết của ông, diễn ra trong bối cảnh một thỏa thuận ngừng bắn mong manh với Hoa Kỳ. Quyết định tổ chức tang lễ muộn màng này được đưa ra ngay trước khi Hoa Kỳ và Iran ký một biên bản ghi nhớ nhằm đánh dấu sự kết thúc chính thức các hành động thù địch.
Sự vắng mặt của con trai ông Khamenei, Mojtaba, người được bổ nhiệm làm lãnh tụ tối cao mới vào tháng 3 nhưng chưa xuất hiện trước công chúng kể từ đó, làm dấy lên câu hỏi về sức khỏe của ông ta và tương lai lãnh đạo của Iran. Theo tin từ NBC News, lễ tang này cũng là dịp để các phe phái cứng rắn trong IRGC khẳng định sự tồn tại và sức mạnh của họ sau các cuộc tấn công của Tổng thống Donald Trump, đồng thời gửi lời cảnh báo đến những người bất đồng chính kiến trong nước.
Nhiều nhà phân tích cho rằng thách thức lớn nhất đối với lãnh đạo Iran sẽ là giai đoạn sau tang lễ. Ali Vaez, giám đốc dự án Iran tại Nhóm Khủng hoảng Quốc tế, nhận định: “Sau chiến tranh, quá trình chuyển giao lãnh đạo và dư chấn của một cuộc nổi dậy bị đàn áp tàn bạo, Cộng hòa Hồi giáo bước vào một giai đoạn bất ổn sâu sắc.”



