Bốn ngày sau trận động đất mạnh khiến ít nhất 70 người thiệt mạng, gần 1.200 người bị thương và hàng ngàn căn nhà bị hư hại, các cửa hàng tạp hóa, trạm xăng và các cơ sở kinh doanh khác đã mở cửa trở lại trên đảo Flores, miền Đông Indonesia. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục đào bới đống đổ nát để tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích, trong khi hơn 40.000 người vẫn đang phải sống trong các lều trại, trung tâm sơ tán và nơi trú ẩn tạm bợ.
Trận động đất xảy ra vào sáng sớm thứ Bảy tuần trước, cách đảo Flores thuộc tỉnh Đông Nusa Tenggara khoảng 10 km, gây ra sự tàn phá trên diện rộng. Theo cơ quan quản lý thiên tai quốc gia, ít nhất 11.925 ngôi nhà, 182 cơ sở y tế, 653 trường học, 184 văn phòng chính phủ và 173 nơi thờ tự đã bị hư hại. Chính quyền địa phương cho biết nhu cầu về lương thực và nước uống ban đầu đã được đáp ứng và các hoạt động hành chính đang dần được nối lại để đẩy nhanh công tác phục hồi sau thiên tai.
Theo thông tin từ hãng tin AP, sau trận động đất, người dân đã bỏ chạy trong hoảng loạn khi cảnh báo sóng thần được ban bố và sau đó đã được dỡ bỏ. Các nhà chức trách ghi nhận hơn 2.100 dư chấn tính đến hết ngày thứ Ba, mặc dù chỉ có 70 dư chấn được người dân cảm nhận rõ. Nhiều người dân vẫn còn tâm lý lo sợ sau chấn động, ngủ ngoài trời vì lo ngại dư chấn tiếp diễn.
Các khu chợ và trạm xăng tại thành phố cảng Maumere, thuộc khu vực Sikka, đã đón lượng lớn khách hàng khi mở cửa trở lại. Tại Reo, một thị trấn thuộc khu vực Manggarai bị ảnh hưởng nặng nề, người dân đã xếp hàng bên ngoài một cửa hàng tạp hóa chỉ mở cửa một phần để hạn chế số lượng khách vào cùng lúc. Một người dân cho biết, dù viện trợ lương thực có giúp ích, nhưng họ vẫn cần các cửa hàng hoạt động để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.
Indonesia, với quần đảo gồm hơn 17.000 hòn đảo, thường xuyên phải đối mặt với động đất và núi lửa phun trào do nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương. Năm 1992, Flores từng trải qua một trong những thảm họa chết chóc nhất của đất nước khi một trận động đất kèm sóng thần đã cướp đi sinh mạng của khoảng 2.500 người.



