Gần hai tuần sau khi một trận bão tàn khốc quét qua thị trấn ở Indiana, hàng chục ngàn người vẫn đang phải sống trong cảnh mất điện. Bà Terry Dubois, 77 tuổi, chia sẻ với BBC rằng bà phải nhờ bạn bè mang thức ăn không dễ hỏng và sử dụng sạc dự phòng để giữ liên lạc.
Trận bão kèm theo gió giật mạnh lên tới 99 dặm/giờ đã đổ bộ vào vùng Trung Tây Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 8, gây thiệt hại nặng nề, đặc biệt tại Gary, Indiana, nơi có bảy người thiệt mạng. Mặc dù cơn bão chỉ kéo dài khoảng 5-10 phút, hậu quả vẫn còn dai dẳng.
Hơn 345.000 khách hàng đã có điện trở lại, nhưng gần 30.000 người vẫn chưa nhận được điện tính đến sáng Chủ Nhật. Tình trạng mất điện kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân, đặc biệt là những người sống trong cảnh nghèo khó. Các cửa hàng tạp hóa, nhà thuốc thiếu điện, khiến người dân phải dùng thực phẩm dự trữ. Tổ chức World Central Kitchen đã đến hỗ trợ cung cấp thực phẩm cho những người gặp khó khăn.
Nhiều cư dân bày tỏ sự bức xúc trước tình cảnh này. Một vụ kiện tập thể đã được đệ trình chống lại công ty điện lực Nipsco, cáo buộc công ty này đã không quản lý tốt cây cối xung quanh đường dây điện, dẫn đến tình trạng gãy đổ trong bão. Nipsco đã phủ nhận cáo buộc và cho biết sẽ đấu tranh mạnh mẽ tại tòa.
Các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng đã lên tiếng kêu gọi các cơ quan chức năng khẩn trương giải quyết tình hình. Thống đốc Indiana, ông Mike Braun, cũng nhấn mạnh rằng không có lý do gì cho sự chậm trễ này và đã yêu cầu Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (Fema) xem xét tình trạng thảm họa lớn để có thêm nguồn hỗ trợ.
Công ty Nipsco cho biết đang nỗ lực khắc phục sự cố và ước tính Gary sẽ có điện trở lại vào thứ Tư. Tuy nhiên, với biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan, các vụ mất điện kéo dài như thế này có thể sẽ trở nên phổ biến hơn trong tương lai. Theo tin từ BBC, thống đốc Braun đã yêu cầu Nipsco huy động thêm nhân lực và nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ khắc phục.



