Ông Luis Manuel Aviles, 48 tuổi, cha của một quân nhân đang phục vụ trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln, đã bị Lực lượng Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ bắt giữ khi rời nhà ở Key West, Florida, để đưa xe đi sửa chữa. Vợ ông, bà Argelia Aviles, cho biết chồng bà là thợ thủ công và có giấy phép lao động hợp pháp tại Hoa Kỳ, nơi ông đã sinh sống 19 năm sau khi di cư từ Nicaragua.
Vụ bắt giữ này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump siết chặt các quy định về di trú đối với gia đình quân nhân, một chính sách nhằm đẩy mạnh chương trình trục xuất hàng loạt. Theo báo cáo của Hãng Thông tấn AP, ít nhất hàng chục phụ huynh và vợ/chồng của quân nhân Hoa Kỳ đã bị giam giữ, trong đó có sáu người bị trục xuất và một người tự nguyện rời đi.
Phát ngôn nhân Bộ An ninh Nội địa cho biết ông Aviles sẽ bị giam giữ trong khi chính phủ tiến hành trục xuất, đồng thời nhấn mạnh rằng việc có người thân trong quân ngũ không phải là “tấm vé miễn trừ” để vi phạm luật pháp.
Trong khi đó, con trai ông, Joshua Aviles, đang thực hiện nhiệm vụ kéo dài hơn 250 ngày trên USS Lincoln ở Trung Đông, đã bày tỏ sự đau lòng khi hay tin cha mình bị bắt. Anh cho biết bản thân đang cố gắng làm việc để “chiến đấu cho một đất nước đã cho tôi mọi thứ”, nhưng việc cha mình bị đối xử như tội phạm đã khiến anh suy sụp tinh thần.
Chị gái của Joshua, Katherine Delgado, chia sẻ rằng việc gia nhập quân ngũ của em trai cô một phần là để giúp cha có cơ hội xin quốc tịch dễ dàng hơn và thoát khỏi nỗi sợ bị bắt giữ. Cô cũng bày tỏ sự lo lắng về điều kiện sinh hoạt của em trai trên tàu, bao gồm cả việc thiếu thốn thực phẩm.
Theo tin từ Associated Press ngày 23 tháng 8 năm 2026.



