Một con hươu bông (coyote) được người dân Studio City quen gọi là Wendy đã bị an tử sau khi khám nghiệm thú y phát hiện tình trạng nhiễm trùng nặng đã phá hủy một phần hàm trên của nó, đồng thời cho thấy có hai viên đạn găm trong đầu.
Tổ chức Chăm sóc Động vật Hoang dã Miền Nam California cho biết các hình ảnh chẩn đoán cho thấy Wendy dường như đã bị bắn vào một thời điểm nào đó, và tình trạng nhiễm trùng đã phá hủy xương hàm trên bên trái khuôn mặt của nó.
“Mức độ tổn thương quá nặng đến nỗi không có phương pháp phẫu thuật hay điều trị nào có thể phục hồi chức năng bình thường,” tổ chức này thông báo trên mạng xã hội.
Wendy, được cho là khoảng 3 tuổi, đã sống với một khối u lớn hoặc áp xe trên mặt hơn một năm và đã trở nên quen thuộc với cư dân ở Studio City. Tổ chức phục hồi động vật hoang dã có trụ sở tại Simi Valley đã bắt giữ nó vào tuần trước sau khi theo dõi các thông tin về nơi nó xuất hiện từ tháng Bảy.
Sau khi bị bắt, Wendy đã được điều trị bằng kháng sinh và thuốc chống viêm, cùng với thức ăn mềm mà nó có thể ăn được bất chấp tình trạng bệnh.
Tổ chức Chăm sóc Động vật Hoang dã Miền Nam California cho biết các bác sĩ thú y đã xác định rằng Wendy sẽ phải ăn chế độ thức ăn mềm suốt đời và không thể được thả về tự nhiên. “Sau khi tham khảo ý kiến và cân nhắc cẩn thận về phúc lợi và chất lượng cuộc sống lâu dài của nó, chúng tôi đã đi đến thống nhất rằng việc giữ cho nó sống trong hoàn cảnh đó sẽ không nhân đạo,” tổ chức này cho biết.
Nhóm này nói thêm rằng Wendy đã được an toàn và thoải mái trong suốt tuần điều trị tại cơ sở của họ. “Mặc dù kết quả không phải là điều mà tất cả chúng tôi hy vọng hoặc cầu nguyện, chúng tôi vô cùng biết ơn tất cả những ai đã theo dõi câu chuyện của nó, đã giúp đỡ trong việc bắt giữ, đóng góp cho việc chăm sóc và giữ hy vọng cho sự phục hồi,” tổ chức cho biết.
Wildlife Care of Southern California cho biết họ dự định công bố các hình ảnh từ quá trình kiểm tra Wendy sau này để ghi lại mức độ nghiêm trọng của tình trạng bệnh. Bài báo này được đăng tải theo tin từ City News Service.



