Huấn luyện viên trưởng của đội bóng bầu dục Đại học Tennessee, ông Josh Heupel, đã lên tiếng phản đối án treo giò hai trận đối với cầu thủ chạy cánh Arion Carter của đội. Ông cho rằng án phạt này là “hoàn toàn lỗi thời” trong bối cảnh các quy định về tài trợ tên tuổi (NIL) hiện nay trong bóng bầu dục đại học.
Carter ban đầu đã tuyên bố sẽ theo đuổi sự nghiệp NFL và thuê một đại diện chuyên nghiệp, điều này khiến anh mất đi tư cách thi đấu nghiệp dư theo quy định của NCAA. Tuy nhiên, sau đó anh bị chấn thương và quyết định trở lại trường đại học.
Carter đã trả lại khoản tiền vé máy bay 427 đô la mà anh nhận từ đại diện và đội bóng đã tự báo cáo vi phạm này lên NCAA. Mặc dù vậy, NCAA vẫn quyết định áp dụng án treo giò hai trận.
“Tôi tin rằng phán quyết này là vô nghĩa,” ông Heupel phát biểu. “Khi nhìn vào bối cảnh bóng bầu dục đại học hiện nay, các quy định về NIL và mọi thứ, tôi nghĩ rằng phán quyết này hoàn toàn lỗi thời. Tôi thất vọng vì cậu ấy và vì đội bóng với kết quả của phán quyết đó.”
Theo quy định của NCAA, các vận động viên không được ký hợp đồng với đại diện khi còn là sinh viên-vận động viên. Tuy nhiên, trong một tuyên bố, NCAA khẳng định: “Khi sinh viên-vận động viên vi phạm quy tắc của NCAA, trường học sẽ tuyên bố họ không đủ tư cách và làm việc với văn phòng quốc gia để xác định yêu cầu tái hòa nhập, có thể bao gồm việc hoàn trả và/hoặc không tham gia thi đấu.”
Ông Heupel nhấn mạnh rằng Carter đã hành động minh bạch và trung thực trong suốt quá trình, trả lại số tiền vé và luôn đối mặt với mọi việc một cách đúng đắn. Ông cho rằng thật đáng tiếc khi một cầu thủ trẻ đại diện cho những giá trị đúng đắn trong môn thể thao này lại phải đối mặt với án phạt như vậy.
Phần lớn cộng đồng thể thao và người hâm mộ bóng bầu dục đại học cũng bày tỏ sự không đồng tình với án phạt của NCAA, cho rằng nó không phản ánh đúng thực tế của thể thao sinh viên hiện đại, nơi các khoản tài trợ NIL đang mang lại hàng triệu đô la.
Thông tin từ OutKick.



