Cựu cầu thủ an toàn của Houston Oilers, Kenny Houston, đang kỷ niệm 40 năm ngày ông được vinh danh tại Đại Sảnh Danh Vọng Pro Football. Ông đã trở lại Canton mỗi năm kể từ năm 1986 để tham dự lễ vinh danh các thành viên mới.
Năm nay, vì không thể có mặt, gia đình và bạn bè đã tổ chức một buổi tiệc bất ngờ để mừng ông tại câu lạc bộ golf Oakhurst ở Porter. Buổi tiệc có sự góp mặt của nhiều người hâm mộ, bạn bè, đồng đội cũ và cả những thành viên khác của Đại Sảnh Danh Vọng.
Kenny Houston, trưởng thành tại Lufkin và từng học tại Đại học Prairie View A&M, đã được Oilers chọn ở vòng thứ chín, lượt thứ 214 vào năm 1967. Ông được biết đến không chỉ là một cầu thủ xuất sắc, có 12 năm liên tiếp được bầu chọn All-Pro, mà còn là một người hướng dẫn, một người bạn chân thành. Nhiều người trong số những người tham dự nhấn mạnh rằng ông là một con người tuyệt vời, một người đàn ông của đức tin, ngoài sự nghiệp bóng bầu dục.
Trong bài phát biểu của mình, ông Houston chia sẻ: “Đây không phải là về tôi. Chúng ta truyền lại di sản của mình cho người kế tiếp. Tôi biết mình được yêu mến ở nhiều nơi, nhưng không ngờ là lại được yêu mến đến mức này.”
Bài viết được đăng tải trên ABC13 News ngày 4 tháng 8 năm 2026.



