Một huấn luyện viên đội bóng chày thiếu niên ở Arizona đã gây xôn xao cộng đồng mạng khi những lời khuyên trên sân đấu của ông, được ghi lại bởi một micro không dây của ESPN, đã tạo ra những ý kiến trái chiều.
Trong trận đấu thuộc vòng loại Giải Vô địch Bóng chày Thiếu niên Thế giới (Little League World Series) diễn ra vào tuần trước, ông Drew Breivogel đã gọi hội ý với cầu thủ ném bóng khi trận đấu đang ở thế cân bằng. Thay vì đưa ra lời khuyên về kỹ thuật hay chiến thuật, vị huấn luyện viên này đã khích lệ tinh thần cầu thủ bằng những lời lẽ đầy tính tâm linh.
“Thầy tự hào về con lắm. Con biết không, hãy nhớ về câu chuyện trưởng giả Giô-se trong Kinh Thánh? Có người đã trồng cái cây đó cách đây 30, 40 năm để ông ấy có thể trèo lên. Sự cứu rỗi đây mà. Chúng ta đang nói về sự cứu rỗi. Đây chỉ là một trận bóng chày thôi mà, đúng không?” – Ông Breivogel nói.
Ông tiếp tục: “Nếu con để 5 người tiếp theo lên gôn, Chúa Giê-su vẫn là Chúa. Nếu con đánh trượt 5 người tiếp theo, con đoán xem? Chúa Giê-su vẫn là Chúa. Thầy yêu con. Hãy vui vẻ lên.”.
Thông điệp này đã gây ra nhiều phản ứng trên mạng xã hội. Một số người ủng hộ cách tiếp cận mang tính xây dựng tinh thần, cho rằng đây là điều cần thiết đối với các vận động viên trẻ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác lại cho rằng vị huấn luyện viên đã bỏ qua yếu tố chuyên môn, không đưa ra lời khuyên thực tế để giúp cầu thủ cải thiện kỹ năng hoặc xoay chuyển tình thế trận đấu. Theo kết quả ghi nhận, đội của ông đã để thua với tỷ số 5-2 trong trận đấu đó.
Bài viết từ OutKick nhận định rằng, dù tranh cãi là điều dễ hiểu, nhưng đây vẫn là giải đấu dành cho các em nhỏ 12 tuổi, và đôi khi cách tiếp cận bằng tâm lý hay tình cảm có thể mang lại hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, tác giả cũng thừa nhận rằng một cách tiếp cận khác có lẽ đã phù hợp hơn để giúp các em tiến sâu hơn vào giải đấu.



