Bình luận viên Stephen A. Smith của ESPN đã có những lời lẽ gay gắt nhắm vào huấn luyện viên trưởng đội Indiana Fever, Stephanie White, thậm chí đặt câu hỏi về khả năng đảm nhận vị trí của bà.
Smith chỉ trích cách bà White xử lý hậu quả của pha phạm lỗi Flagrant 2 của DiJonai Carrington đối với Sophie Cunningham của đội Fever vào cuối tuần qua. Carrington đã đánh vào mặt Cunningham, dẫn đến lỗi nghiêm trọng và bị truất quyền thi đấu.
Trong buổi họp báo sau trận đấu, bà White đã khen ngợi lối chơi quyết liệt của Carrington, đồng thời cho rằng bà không nhìn rõ toàn bộ tình huống và không thể đưa ra bình luận sâu hơn.
Tuy nhiên, Smith không tin vào lời giải thích này. Ông nhấn mạnh rằng các cổ động viên của đội Fever đã tỏ thái độ không hài lòng bằng những tiếng la ó tại sân nhà vào thứ Ba, ngay cả khi bà White lên tiếng bảo vệ bản thân trước giới truyền thông.
“Có người ở Indiana đang la ó bạn ngay tại sân nhà!” Smith nói đầy nhiệt huyết trên chương trình của mình. “Bạn không phải là đội khách… và họ đang la ó bạn!”
Smith cũng bày tỏ sự khó hiểu khi bà White lại không nhìn rõ tình huống, vốn vẫn đang là chủ đề bàn tán, đặc biệt là khi Carrington vẫn giữ thái độ bí ẩn về lý do đăng bài “WHITE PRIVILEGE @indianafever” trên Threads ngay sau khi bị đuổi khỏi sân.
Bà White đã luôn khẳng định ưu tiên hàng đầu của mình là sự thành công, sức khỏe và sự an toàn của các cầu thủ, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp với họ.
Mặc dù bà White phải đối mặt với những tiếng la ó từ khán giả, đội Fever đã giành chiến thắng 108-92 trước đối thủ Liberty. Tuy nhiên, Caitlin Clark thừa nhận những tiếng la ó này khiến cô “hơi khó chịu”, trong khi Cunningham khẳng định “Huấn luyện viên yêu” đội bóng này.
Theo tin từ Fox News.



