Một học khu tại tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ, đã quyết định gỡ bỏ cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng “The Bluest Eye” của nhà văn Toni Morrison khỏi các thư viện trường học công lập, viện dẫn các mô tả đồ họa về nạn nhân bị cưỡng hiếp và loạn luân trẻ em trong tác phẩm.
Quyết định này đưa “The Bluest Eye” vào danh sách hơn 30 đầu sách khác đã bị học khu Cobb County, học khu lớn thứ hai tại Georgia, gỡ bỏ kể từ năm 2023 như một phần nỗ lực loại bỏ các tài liệu có nội dung khiêu dâm khỏi các trung tâm truyền thông cho học sinh từ lớp K-12.
Các nhà lãnh đạo của học khu cho biết động thái này nhằm bảo vệ học sinh và trao quyền cho phụ huynh kiểm soát những gì con em họ tiếp xúc, trong khi các nhà hoạt động ủng hộ quyền tự do ngôn luận cho rằng việc gỡ bỏ này là hành động kiểm duyệt và hạn chế quyền tiếp cận văn học của học sinh.
Ông Chris Ragsdale, Giám đốc Học khu Cobb County, đã trả lời Fox News Digital rằng việc tiếp cận các cuốn sách có nội dung khiêu dâm nên là “quyết định của phụ huynh” được đưa ra tại nhà, tương tự như việc không chiếu phim gắn nhãn R trong lớp học.
Bà Tina Descovich, đồng sáng lập và Giám đốc Điều hành của Moms for Liberty, một nhóm vận động phụ huynh, cũng đồng tình với lập luận của ông Ragsdale, cho rằng các trường học không bắt buộc phải có mọi tác phẩm đã xuất bản và có quyền quyết định về những gì học sinh được tiếp cận.
Mặt khác, bà Kasey Meehan, Giám đốc Freedom to Read tại PEN America, đã chỉ trích quyết định này và cho rằng các tác phẩm của Toni Morrison thường bị nhắm mục tiêu bằng cách trích dẫn các đoạn văn ngoài ngữ cảnh của toàn bộ cuốn sách. Bà nhấn mạnh rằng “sách không có hại, sự kiểm duyệt mới có hại.”
Thông tin từ Fox News.



