Ngày 1 tháng 8 năm 2026, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã nâng mức cảnh báo du lịch đối với Ceuta, một lãnh thổ hải ngoại của Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi giáp với Maroc, lên Cấp 3: Cân nhắc lại việc du lịch. Quyết định này được đưa ra sau khi hàng chục nghìn người di cư đã tràn vào lãnh thổ này từ Maroc, gây ra một phản ứng an ninh lớn từ phía Tây Ban Nha. Cảnh báo nêu rõ rằng việc “tiếp nhận người di cư ồ ạt và không kiểm soát từ Maroc đến Ceuta có thể dẫn đến các tình huống an ninh nguy hiểm và khó lường”. Để đối phó với tình hình nghiêm trọng này, Tây Ban Nha đã triển khai quân đội, Cảnh sát Quốc gia và Lực lượng Vệ binh Dân sự. Người dân Hoa Kỳ được khuyến cáo cân nhắc lại việc đi lại đến khu vực này do các rủi ro về an toàn và an ninh.
Làn sóng di cư này diễn ra trong bối cảnh hàng chục nghìn người đã vượt biên vào Ceuta trong tuần qua. Theo giới chức Tây Ban Nha, khoảng 50.000 đến 60.000 người di cư đã vào Ceuta chỉ trong vòng vài ngày, mặc dù sau đó hàng nghìn người đã bị hồi hương về Maroc. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cho biết nước này sẽ tăng cường lực lượng an ninh tại Ceuta, triển khai hàng rào biển để hỗ trợ việc hồi hương và tiếp tục hợp tác với chính quyền Maroc để chống lại các mạng lưới buôn người.
Vấn đề này cũng thu hút sự chú ý của Tổng thống Donald Trump, người đã lên tiếng trong một cuộc họp Nội các vào ngày 5 tháng 8 năm 2026. Ông Trump mô tả tình hình là một “thảm họa” và “cuộc xâm lược”, đồng thời cảnh báo rằng điều tương tự có thể xảy ra với Hoa Kỳ nếu Đảng Dân chủ giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử sắp tới.
Ceuta và Melilla, một lãnh thổ khác của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, từ lâu đã là điểm nóng về di cư bất hợp pháp vào châu Âu, do vị trí địa lý của chúng trên lục địa châu Phi nhưng lại thuộc về Tây Ban Nha và Liên minh Châu Âu. Bài viết này dựa trên thông tin từ Fox News.



