Chính phủ Malaysia được cho là đã ra lệnh đóng cửa một cộng đồng dành cho các startup có tên là The Network School, theo tường thuật của The Wall Street Journal. Tổ chức này tự quảng cáo là “một cộng đồng tiên phong cho những người ủng hộ công nghệ lạc quan.” The Network School được cho là bắt nguồn từ niềm tin của doanh nhân và nhà đầu tư Balaji Srinivasan rằng Hoa Kỳ đang trong giai đoạn suy thoái không thể đảo ngược; Srinivasan từng tuyên bố mục tiêu của ông là “thành lập một quốc gia mới.”
The Network School được cho là đại diện cho bước đầu tiên trong kế hoạch bảy giai đoạn (được phác thảo trong cuốn sách “The Network State” của Srinivasan) để xây dựng một xã hội mới. Đặt trụ sở tại một khách sạn bỏ hoang ở Malaysia, The Wall Street Journal mô tả chương trình này là “một phần vườn ươm công nghệ, một phần khu nghỉ dưỡng tự cải thiện bản thân.” Tuy nhiên, một số người tham dự đã phàn nàn về tình trạng phòng ở ẩm mốc, cũng như sự thiếu vắng phụ nữ và các hoạt động về đêm.
Sau khi nhận được câu hỏi từ The Wall Street Journal, ông Srinivasan – người được cho là đã từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ vào năm 2023 – đã đăng một bài viết dài trên X, tuyên bố mình là “một người Singapore tự hào” và phàn nàn rằng The Wall Street Journal đang thực hiện một “bài viết bôi nhọ” có thể khiến ông trông giống như “một kẻ lập dị… thay vì một người đi đầu.”
Mặc dù khuôn viên hiện tại ở Malaysia được cho là sẽ phải đóng cửa do các vấn đề cấp phép, ông Srinivasan gần đây đã thông báo về một thỏa thuận mới cho một cơ sở tại Kazakhstan. Theo tin từ TechCrunch, động thái này cho thấy những nỗ lực xây dựng một xã hội song song vẫn tiếp diễn bất chấp các rào cản pháp lý.



