Tình hình bạo động diễn ra khắp nước Pháp vào cuối tuần qua, với các vụ cướp bóc, đập phá cửa hàng và đụng độ với cảnh sát. Hơn 2.400 người đã bị bắt giữ và gần 1.000 cảnh sát cùng lực lượng cứu hỏa bị thương, theo Bộ Nội vụ Pháp. Đây được xem là một trong những đợt bất ổn nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua tại quốc gia này.
Các cuộc biểu tình, ban đầu xuất phát từ việc phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao và điều kiện trường học, đã biến thành bạo loạn ở nhiều thành phố. Tại thủ đô Paris, các đối tượng quá khích đã dựng các rào chắn bằng lửa gần Place de la Republique. Ở Limoges, tòa thị chính lịch sử đã bị phóng hỏa và gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Những hình ảnh từ hiện trường cho thấy cảnh tượng tan hoang, với nhiều tòa nhà bị phá hủy và phương tiện bị đốt cháy.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên tiếng cam kết truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với những kẻ gây ra bạo loạn, nhấn mạnh rằng “những kẻ muốn lật đổ nền Cộng hòa sẽ phải chịu trách nhiệm”. Tình hình này làm dấy lên quan ngại về sự ổn định xã hội tại Pháp, đồng thời cho thấy những bất mãn âm ỉ trong lòng dân chúng có thể bùng phát thành các hành động quá khích.



