Hàng ngàn người di cư, bao gồm phụ nữ và trẻ em, vẫn đang ở Ceuta, một lãnh thổ của Tây Ban Nha giáp với Maroc, nhiều tuần sau khi làn sóng di cư ban đầu khiến hơn 72.000 người tràn vào khu vực này. Giới chức Tây Ban Nha đang gặp khó khăn trong việc cung cấp nơi trú ẩn và chăm sóc cho những người từ chối rời đi, thậm chí còn chưa xác định được chính xác số lượng người di cư còn lại trong thành phố 84.000 dân này.
Sau nhiều tuần tập trung trên bãi biển, những người di cư đã được cảnh sát Tây Ban Nha di chuyển đến các khu vực tạm trú. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn quanh quẩn trong thành phố, một số ẩn mình trong các ngọn đồi xung quanh, trên bãi biển và bên ngoài trung tâm tiếp nhận người di cư.
Ước tính có từ 9.000 đến 10.000 người di cư, bao gồm khoảng 2.000 trẻ vị thành niên, vẫn còn ở Ceuta. Trong số này, nhiều người đến từ Maroc, nhưng cũng có những người đến từ Sudan, Mali và Yemen. Cơ quan Tị nạn Liên Hợp Quốc (UNHCR) đã kêu gọi chính phủ Tây Ban Nha nhanh chóng xem xét các yêu cầu xin tị nạn của họ, ước tính khoảng 1.200 người có thể đủ điều kiện được bảo vệ quốc tế.
Chính phủ Tây Ban Nha cho biết đang nỗ lực bố trí chỗ ở cho những người di cư còn lại và khôi phục lại trật tự cho Ceuta. Tuy nhiên, tình hình vẫn còn phức tạp khi nhiều người vẫn chưa rõ tương lai sẽ ra sao. Theo nguồn tin từ The Associated Press, mặc dù một số người di cư đang nhận được sự giúp đỡ, nhưng không phải tất cả đều có giải pháp cụ thể cho trường hợp của mình.



