Bà McKenna West, một y tá tim mạch từ Alaska, đã hạ sinh một bé trai tại Texas vào tuần trước. Em bé, tên Rumi, mắc một chứng bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp và đã trải qua phẫu thuật vào thứ Hai. Vụ việc đã gây ra một cuộc tranh chấp pháp lý kéo dài nhiều tiểu bang.
Bà West đã viết một bài xã luận trên tờ New York Post để làm rõ động cơ của mình, khẳng định đây không phải là một “màn kịch chính trị” mà là nỗ lực để cho đứa trẻ cơ hội sống.
Theo các tài liệu tòa án, thỏa thuận mang thai hộ ban đầu cho phép cha mẹ ruột, ông Omar Ahmed và bà Nausheen Gilkar, yêu cầu bà West phá thai nếu thai nhi có dị tật. Tuy nhiên, bà West đã từ chối vì lo ngại về lương tâm.
Sau đó, bà West đã cắt đứt liên lạc với cha mẹ ruột và đệ đơn kiện ở Alaska để giành quyền nuôi con, trong khi cặp đôi này cũng có động thái pháp lý tại California và Alaska, yêu cầu được công nhận là cha mẹ hợp pháp và đòi bồi thường thiệt hại.
Trong khi cha mẹ ruột muốn đưa bé Rumi đến một bệnh viện ở Los Angeles, bà West lại chọn một bệnh viện ở Texas với lý do nơi đây có tỷ lệ phẫu thuật thành công cao hơn và bà có bạn bè hỗ trợ.
Bà West cáo buộc cha mẹ ruột từ chối cam kết cung cấp sự chăm sóc y tế cần thiết cho con trai, một cáo buộc mà cặp đôi này phủ nhận. Vụ việc đã thu hút sự chú ý của các chính trị gia, bao gồm cả Tổng chưởng lý Texas, một người chống phá thai.
Bé Rumi đã trải qua một ca phẫu thuật tim phức tạp và đang trong quá trình phục hồi. Bà West cho biết trọng tâm của bà luôn là bảo vệ sự sống của đứa trẻ.
Theo NBC News, vụ việc này cho thấy những phức tạp trong luật mang thai hộ và những vấn đề đạo đức liên quan đến chăm sóc sức khỏe trẻ sơ sinh có bệnh lý nặng.



