Hơn một tuần sau khi những cơn bão chết người tàn phá, hàng chục ngàn người dân ở phía tây bắc Indiana vẫn đang trong tình cảnh mất điện. Hãng Northern Indiana Public Service Co. (NIPSCO), nhà cung cấp dịch vụ duy nhất trong khu vực, cho biết đội ngũ của họ đã làm việc không ngừng nghỉ để khắc phục sự cố và đã khôi phục điện cho 285.000 khách hàng kể từ ngày 11 tháng 8. Tuy nhiên, tính đến sáng thứ Tư, vẫn còn 85.000 khách hàng chưa có điện, trong đó có hơn 22.000 người ở Gary.
Tại Gary, một thành phố với đa số dân là người da màu, nhiều cư dân bày tỏ sự bức xúc vì cảm thấy bị bỏ quên. Thị trưởng Gary Eddie Melton thừa nhận tình trạng “bực bội và kiệt sức” của người dân nhưng khẳng định hơn 600 công nhân đang nỗ lực khôi phục điện. Ông nhấn mạnh đây không chỉ là vấn đề của riêng Gary mà là của toàn vùng tây bắc Indiana.
Trong một tuyên bố vào thứ Ba, NIPSCO mô tả sự tàn phá là “chưa từng có và lan rộng”, đồng thời cho biết các đội sửa chữa từ khắp nơi trên đất nước đã đến hỗ trợ. Theo tin từ ABC News, tình hình càng thêm phức tạp khi có báo cáo về việc ai đó đã bắn vào một phương tiện của NIPSCO khi họ đang làm nhiệm vụ sửa chữa tại Gary vào cuối tuần, buộc chính quyền phải tăng cường an ninh cho các đội công nhân.
Một số người dân như bà Myra Carden, 74 tuổi, ở Whiting, cho biết bà đã hai lần bị mất điện trong tuần này, dù nhà cửa không bị hư hại bởi bão. Bà chia sẻ sự bất tiện khi phải sử dụng máy phát điện để giữ cho tủ lạnh hoạt động, trong khi lo lắng thực phẩm dự trữ trong nhà kho có thể bị hỏng.



