Hai nhân viên thuộc Lực lượng Kỹ sư Lục quân Hoa Kỳ đã thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay chở 8 người ở tây nam Alaska vào tuần trước, Lực lượng Vũ trang xác nhận hôm thứ Sáu. Chiếc máy bay hai động cơ Cessna 441 đã gặp sương mù khi đang bay từ Anchorage đến Trạm Radar Tầm xa Cape Newenham.
Danh tính của các hành khách chưa được công bố. Thiếu tướng Robert Davis, chỉ huy Bộ Tư lệnh Alaska, cho biết trong một tuyên bố: “Đây là một mất mát đau thương đối với gia đình quân đội của chúng tôi và các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ.”
Ông nói thêm: “Những cá nhân này là những chuyên gia tận tâm, thực hiện một nhiệm vụ quan trọng trong một môi trường đầy thử thách. Ưu tiên tuyệt đối của chúng tôi lúc này là cung cấp sự hỗ trợ không ngừng cho gia đình, bạn bè và đồng đội của họ trong thời gian đau thương này. Chúng tôi vô cùng biết ơn vì phản ứng nhanh chóng và không mệt mỏi của các chuyên gia tìm kiếm và cứu nạn của chúng tôi.”
Trạm Radar Tầm xa Cape Newenham là một trong số các trạm radar từ xa theo dõi máy bay hoạt động quanh Alaska. Lực lượng Vũ trang cho biết gia đình của các nhân viên đã được thông báo và danh tính của họ sẽ được công bố 24 giờ sau khi gia đình họ nhận được tin.
Nghị sĩ Cộng hòa của Alaska, Lisa Murkowski, đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và bày tỏ sự cảm ơn đối với các lực lượng phản ứng nhanh như Tuần duyên Hoa Kỳ, NTSB, Cảnh sát Tiểu bang Alaska và Trung tâm Điều phối Cứu nạn vì đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.
Theo nguồn tin của Fox News Digital, vụ tai nạn xảy ra chưa đầy một năm sau một vụ rơi máy bay khác của Bering Air trên đường đến Nome, Alaska, khiến 10 người thiệt mạng. Cuộc điều tra ban đầu của NTSB cho thấy chiếc máy bay đó đã cất cánh với trọng lượng vượt quá giới hạn cho phép hơn 1.000 pound, đặc biệt là khi bay trong điều kiện có băng.



