Tại Philadelphia, một chương trình phi lợi nhuận mang tên Style My Dorm, thuộc khuôn khổ Youth Enrichment Programs, đang giúp các sinh viên năm nhất đại học có một khởi đầu tốt đẹp cho năm học mới với những phòng ký túc xá đầy đủ tiện nghi và được cá nhân hóa, nhằm tạo cảm giác như ở nhà.
Năm nay, 14 sinh viên năm nhất từ khu vực đã được lựa chọn dựa trên nhu cầu, thành tích học tập và các thành tựu khác. Bà Tonya Rose Davis, người sáng lập Youth Enrichment Programs, cho biết chương trình tập trung hỗ trợ những sinh viên có thể đối mặt với khó khăn tài chính khi bắt đầu hành trình đại học.
Bà Rose Davis chia sẻ: “Style My Dorm là việc nhân viên của tôi đi trang trí phòng ký túc xá cho các bạn trẻ sắp vào đại học, những người có thể gặp khó khăn về tài chính.” Mục tiêu của chương trình là nâng cao sự tự tin và thành công trong học tập cho sinh viên bằng cách biến những căn phòng trống thành không gian sống thoải mái.
Trải nghiệm cá nhân đã thôi thúc bà Rose Davis khởi động sáng kiến này vào năm 2022. Ban đầu, bà tự bỏ tiền túi, nhưng trong năm qua đã gây quỹ thành công để giúp các sinh viên cảm thấy thuộc về ngôi nhà mới của mình khi vào đại học.
Các tình nguyện viên tham gia sáng kiến cho biết khoảnh khắc tiết lộ phòng ký túc xá được trang trí là phần thưởng xứng đáng nhất. Bà Inez Rickards, đại diện Style My Dorm, nói: “Chúng tôi thích nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt các học giả khi họ được thấy phòng của mình.” Bà nhấn mạnh: “Đối với một số em, đây là lần đầu tiên xa nhà, bước vào một môi trường mới và trải nghiệm điều đó, đó chính là tất cả những gì chúng tôi hướng tới.” Theo tin từ 6abc.com, đến cuối tuần tới, bà Rose Davis và đội của mình sẽ đã trang trí tổng cộng 24 phòng ký túc xá kể từ khi sáng kiến bắt đầu, trong đó có 14 phòng trong năm nay.



