Quân đội Israel xác nhận hai binh sĩ của nước này đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại miền Nam Lebanon, đánh dấu thương vong đầu tiên của Israel kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Israel và lực lượng Hezbollah được thực thi hồi tháng 6. Bốn binh sĩ khác bị thương nặng.
Vụ việc xảy ra sau khi quân đội Israel tiến hành các cuộc không kích vào miền Nam Lebanon vào thứ Tư, đáp trả hành động được mô tả là vi phạm lệnh ngừng bắn của Hezbollah. Israel cũng đã kêu gọi người dân ở làng Mansouri sơ tán, đây là lời cảnh báo đầu tiên của Israel tại Lebanon trong nhiều tuần.
Hezbollah chưa đưa ra tuyên bố nào về vụ việc. Tuy nhiên, vụ leo thang căng thẳng này diễn ra trong bối cảnh các nhà đàm phán Lebanon và Israel đang gặp nhau tại Rome để thảo luận về việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 6, theo đó Israel sẽ rút quân khỏi miền Nam Lebanon để đổi lấy việc Hezbollah giải giáp vũ khí.
Cuộc đàm phán hôm thứ Tư đã kết thúc sớm do tình hình căng thẳng trên thực địa. Bộ Y tế Lebanon cho biết một người đã thiệt mạng và 12 người bị thương trong một cuộc không kích của Israel tại thị trấn Tebnine. Cơ quan Thông tấn Nhà nước Lebanon đưa tin thêm nhiều người bị thương trong các cuộc pháo kích qua đêm.
Theo ABC News, kể từ đầu tháng 3, hơn 4.000 người đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon, bao gồm hàng trăm dân thường. Về phía Israel, khoảng 40 binh sĩ và ba dân thường đã thiệt mạng.
Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah từ ngày 20/6 nhìn chung đã được tuân thủ, tuy nhiên quân đội Israel vẫn tiếp tục chiếm đóng các khu vực ở miền Nam Lebanon và thực hiện các cuộc không kích, pháo kích định kỳ.



