Nhân dịp Ngày Cựu Chiến Binh cận kề, Quỹ Travis Manion, một tổ chức phi lợi nhuận quốc gia hoạt động trong khu vực nhằm trao quyền cho các cựu chiến binh và gia đình của các anh hùng đã hy sinh, đang nhận được sự hỗ trợ đáng kể thông qua quan hệ đối tác với GMC.
Các đại lý GMC trong vùng Tam Tiểu bang (Tri-State) đã trao tặng khoản quyên góp 50.000 đô la cho quỹ. Số tiền này sẽ giúp hỗ trợ sứ mệnh của tổ chức và nâng cao nhận thức về nhu cầu hỗ trợ cựu chiến binh.
Tổ chức này vinh danh di sản của Thiếu úy Travis Manion, một người gốc Doylestown và là lính Thủy quân Lục chiến đã hy sinh tại Iraq năm 2007.
Ryan Manion, Giám đốc điều hành của Quỹ Travis Manion, chia sẻ: “Anh trai tôi Travis là một lính Thủy quân Lục chiến. Thiếu úy trong Thủy quân Lục chiến, người trong chuyến công tác thứ hai ở Iraq đã bị bắn hạ bởi một tay súng bắn tỉa của địch khi đang cứu hai đồng đội bị thương.” Bà cho biết thêm, di sản của anh trai bà tiếp tục sống thông qua quỹ được thành lập không lâu sau khi anh qua đời. “Anh ấy là người bạn thân nhất của tôi và là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho tôi, và giờ đây anh ấy đã trở thành nguồn cảm hứng cho hàng ngàn, hàng ngàn người trên khắp đất nước.”
Trong nhiều năm, quỹ đã hoạt động để trao quyền cho các cựu chiến binh và gia đình của các anh hùng đã hy sinh, đồng thời giúp phát triển nhân cách cho các thế hệ tương lai. “Cuối cùng, tổ chức của chúng tôi là về cộng đồng. Chúng tôi đảm bảo rằng khi các cựu chiến binh trở về và cởi bỏ quân phục, chúng ta hiểu rằng họ vẫn là những tài sản dân sự tuyệt vời với rất nhiều điều để cống hiến”, bà Manion nói.
Khoản quyên góp này gắn liền với một sáng kiến mới liên quan đến việc ra mắt mẫu GMC Sierra phiên bản Travis Manion năm 2026, chỉ có độc quyền tại các đại lý GMC thuộc vùng Tam Tiểu bang. Với mỗi chiếc xe bán ra, 1.000 đô la sẽ được quyên góp cho Quỹ Travis Manion. Khoản đóng góp 50.000 đô la gần đây là khoản quyên góp đầu tiên liên quan đến nỗ lực này.
Theo tin từ 6abc.com, một đại diện cho biết trong buổi trao tặng séc: “Chúng tôi tự hào trao tặng khoản quyên góp 50.000 đô la đầu tiên trong số nhiều khoản quyên góp từ các đại lý GMC vùng Tam Tiểu bang cho Quỹ Travis Manion”.
Pat Duffy, chủ tịch Hiệp hội Đại lý GMC vùng Tam Tiểu bang và cũng là một cựu chiến binh, cho biết chiếc xe đặc biệt này ra đời sau khi các đại lý chia sẻ câu chuyện của Travis Manion với ban lãnh đạo GMC. “Chúng tôi đã đến gặp những người điều hành General Motors, điều hành GMC tại Detroit và chúng tôi đã mang câu chuyện của Travis đến cho họ, nói về quỹ và ý tưởng đặt tên anh ấy lên phương tiện mang tính biểu tượng của họ. Sau khi họ nghiên cứu, họ đã quay lại và nói rằng làm sao chúng tôi có thể từ chối”, ông Duffy nói.
Ông Duffy cho biết một đợt ra mắt xe như thế này chưa từng có và sẽ mang đến cho chủ sở hữu cơ hội lái một phương tiện có kết nối với sứ mệnh của quỹ. Bà Manion hy vọng sự hợp tác này sẽ nâng cao nhận thức của công chúng về tổ chức và công việc của họ. “Tôi nghĩ điều này sẽ mang lại nhận thức lớn hơn về những gì chúng tôi đang làm và công việc chúng tôi đang thực hiện. Chúng tôi có một logo khá hay, vì vậy tôi nghĩ mọi người sẽ thấy nó trên đường và họ sẽ thắc mắc đó là gì và họ sẽ có thể tìm hiểu thêm”, bà nói.
Quỹ Travis Manion có hơn 300.000 tình nguyện viên và các chi nhánh tại 60 cộng đồng trên toàn quốc. Tổ chức này được hướng dẫn bởi những lời cuối cùng mà Manion nói trước chuyến triển khai cuối cùng của mình: “If Not me, Then Who….” (Nếu không phải là tôi, thì là ai…).



