Gia đình của một bé gái 6 tuổi ở New Jersey đang kiện nhà sản xuất dụng cụ thể thao có trụ sở tại Massachusetts sau khi vợt cầu lông của hãng này bị bung ra, làm kim loại đâm xuyên sọ khiến bé tử vong trong kỳ nghỉ hè tại Maine vào tháng 6 năm 2024.
Theo cáo buộc trong vụ kiện tử vong do lỗi sản phẩm, Franklin Sports đã bán một cây vợt cầu lông bị lỗi và nguy hiểm, đã bị bung ra trong quá trình sử dụng thông thường, biến trục kim loại của nó thành một vật thể bay.
Luật sư của gia đình cho biết: “Vụ án này đại diện cho cơn ác mộng tồi tệ nhất của cha mẹ”.
Vụ tai nạn thương tâm xảy ra khi anh trai 10 tuổi của Lucy Morgan đang chơi bên ngoài, trục nhôm của cây vợt bị bung ra khỏi cán gỗ. Theo cơ quan chức năng, trục này đã đâm vào đầu Lucy, xuyên qua hộp sọ của bé. Sau đó, Lucy được đưa đến bệnh viện và đã qua đời.
Luật kiện cáo buộc cây vợt có tay cầm và trục kim loại không được gắn kết chắc chắn, keo dán giữa các bộ phận bị lỗi hoặc không đủ, và thiết kế thiếu bộ phận giữ thứ cấp có thể ngăn phần kim loại bay ra. Gia đình cũng cáo buộc Franklin Sports đã không cảnh báo người tiêu dùng về nguy cơ này.
Luật sư đại diện cho biết đây không phải là lần đầu tiên Franklin Sports gặp vấn đề với vợt cầu lông bị bung ra. Trước đó, một trẻ em ở New York đã bị mất một mắt khi vợt bị bung ra, và công ty được cho là đã biết vụ việc này nhưng không khắc phục.
Vụ kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại, bao gồm chi phí mai táng, tổn thất tinh thần, mất mát sự thoải mái và tình cảm gia đình. Ba anh chị em của Lucy đã chứng kiến vụ việc và bị ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng.
Theo nguồn tin từ Fox News Digital, Jesse Morgan, cha của Lucy và cũng là mục sư tại một nhà thờ ở Rockaway, New Jersey, chia sẻ rằng con gái ông có một đức tin vững chắc vào Chúa. Ông coi việc tìm thấy cuốn nhật ký cầu nguyện của con gái sau vụ tai nạn là một “món quà đẹp đẽ nhất” giữa nỗi đau mất mát.


