Một gia đình gốc Việt thường trú tại Hoa Kỳ đã trải qua hơn 120 ngày bị giam giữ tại một trung tâm di trú ở Texas, do liên quan đến hành động của một người thân trong quá khứ. Bà Maryam Tahmasebi, chồng bà là Eissa, và con trai 16 tuổi, tất cả đều là thường trú nhân Hoa Kỳ, đã bị Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) bắt giữ vào tháng 4 và bị thu hồi thẻ xanh.
Theo các luật sư của gia đình, bà Maryam là giáo sư tại Los Angeles Pierce College, còn chồng bà là nhà giáo dục. Họ bị giam giữ vì cha của ông Eissa từng là phát ngôn viên cho nhóm sinh viên bắt giữ con tin Mỹ trong cuộc khủng hoảng con tin Iran năm 1979. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được cho là đang dựa vào mối liên hệ này để giam giữ gia đình.
Bà Maryam đã viết một lá thư mô tả tình cảnh này là một “cơn ác mộng không bao giờ dứt” và cho rằng đây là hình phạt dựa trên “dòng máu”, một điều mà luật sư của họ cho rằng chưa từng thấy. Gia đình đã cố gắng đề nghị rời khỏi Hoa Kỳ tự nguyện nhưng bị từ chối.
Các luật sư nhân quyền khẳng định Hoa Kỳ không nên trừng phạt người dân vì quan hệ họ hàng của họ, đặc biệt khi không có bằng chứng nào cho thấy gia đình này gây ra mối đe dọa cho an ninh quốc gia hay chính sách đối ngoại. Tuy nhiên, ICE cho biết tất cả những người bị giam giữ đều được xét xử và nhận quy trình pháp lý đầy đủ. Họ khẳng định Eissa Seyed Hashemi là con trai của Masoumeh Ebtekar, một chính trị gia Iran từng là phát ngôn viên trong cuộc khủng hoảng con tin năm 1979, và sự hiện diện của gia đình tại Hoa Kỳ gây ra mối đe dọa rõ ràng.
Tổ chức Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) đã gửi tuyên bố đến NBC Los Angeles, nêu rõ: “Tất cả những người bị giam giữ đều được lắng nghe các yêu cầu và nhận được quy trình pháp lý đầy đủ. … Dưới sự lãnh đạo của Tổng Thống Donald Trump, Hoa Kỳ sẽ không là nơi trú ẩn an toàn cho những kẻ đe dọa an ninh của chúng ta hoặc làm suy yếu chính sách đối ngoại của chúng ta.”
Vụ việc này đã thu hút sự chú ý của các nhà hoạt động và luật sư di trú, những người đang kêu gọi sự công bằng và quy trình pháp lý cho gia đình này. Theo NBC Los Angeles, gia đình cho biết điều kiện tại các trung tâm giam giữ rất tệ, với nấm mốc, côn trùng và nước không an toàn.



