Một cặp vợ chồng ở Los Angeles, Hoa Kỳ, đang vướng vào vụ kiện pháp lý với người mang thai hộ của họ cho biết con trai sơ sinh của họ đang hồi phục sau ca phẫu thuật đầu tiên trong ba ca phẫu thuật cần thiết để điều trị tình trạng tim đe dọa tính mạng.
Omar Ahmed và Nausheen Gilkar đã thuê McKenna West làm người mang thai hộ. Trong quá trình mang thai, thai nhi mà bà West mang trong mình được chẩn đoán mắc hội chứng giảm sản tim trái, một tình trạng đe dọa tính mạng. Bà West cho biết ông Ahmed và bà Gilkar muốn chấm dứt thai kỳ. Bà West, sống ở Alaska, đã đến Texas và sinh con trai mà cặp vợ chồng đặt tên là Rumi vào tuần trước. Những người ủng hộ quyền phá thai gọi em bé là “Baby Gabriel”.
Tuyên bố từ luật sư của cặp vợ chồng, ông Lee Budner, cho biết em bé đã trải qua “một ca phẫu thuật tim giảm nhẹ phức tạp”, là ca đầu tiên trong ba ca phẫu thuật cần thiết cho tình trạng của bé. Ông cho biết thêm: “Khách hàng của tôi đã ngay lập tức đồng ý cho ca phẫu thuật diễn ra sớm nhất có thể tại bệnh viện. Rumi đã được đưa vào phòng phẫu thuật sáng nay (ngày 17 tháng 8). Tình trạng của bé vẫn còn nguy kịch và phức tạp, và gia đình bé mong muốn có sự riêng tư để chăm sóc con trai trong hành trình dài phục hồi”.
Theo tin từ ABC News, em bé hiện đang hồi phục cùng cha mẹ.



