Gia đình và người thân của các thợ mỏ bị bắt giữ tại Nigeria vì nghi ngờ khai thác trái phép đã lên tiếng tố cáo cơ quan an ninh nước này ngược đãi các nạn nhân dẫn đến cái chết thảm khốc. Lawan Mohammed, cha của Sulieman, 25 tuổi, bày tỏ nỗi đau xót khi con trai ông được phát hiện đã chết trong trại giam của Lực lượng An ninh Dân sự và Cảnh vệ Nigeria (NSCDC) tại bang Niger.
Theo lời ông Mohammed, con trai ông đang trên đường về nhà thì bị bắt cùng bạn bè. Sáng hôm sau, ông đến thăm thì hay tin Sulieman đã tử vong. Được biết, 37 trong số 67 người bị giam giữ trong một nhà giam chật chội đã chết, với nghi vấn ban đầu là do ngạt thở hoặc dịch bệnh bùng phát. Chính quyền bang Niger cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành để làm rõ nguyên nhân.
Bộ Nội vụ Hoa Kỳ đã ra tuyên bố nhấn mạnh bất kỳ hành vi cản trở điều tra nào sẽ bị xử lý nghiêm. Một số nhân chứng sống sót, như Mubarak Dahiru, mô tả lại cảnh bị đánh đập tàn nhẫn và bị từ chối nước uống, thức ăn. Các luật sư và nhà phân tích an ninh đặt câu hỏi về tiêu chuẩn giam giữ, quy trình điều tra và sự tôn trọng pháp luật của các cơ quan chức năng Nigeria, đồng thời kêu gọi một cuộc điều tra minh bạch và độc lập. Vụ việc càng làm dấy lên lo ngại về tình trạng đối xử với các nghi phạm tại các trung tâm giam giữ ở Nigeria, nơi các vấn đề vi phạm nhân quyền từng được ghi nhận.
Vụ việc được tin từ Associated Press ngày 20 tháng 9 năm 2026.



