Những chiếc ghế màu cam từng rất phổ biến trên một số tuyến tàu điện ngầm ở New York, xuất hiện lần đầu vào năm 1971, giờ đây đang dần được thay thế bằng các mẫu tàu mới. Để tri ân những chiếc ghế mang tính biểu tượng này, Bảo tàng Giao thông Vận tải New York đã tổ chức một triển lãm mang tên “Ode to the Orange Seats”.
Theo bà Jodi Shapiro, giám tuyển của bảo tàng, những chiếc ghế màu cam là một sự thay đổi lớn so với các màu sắc trung tính trước đây. Chúng mang đậm dấu ấn thẩm mỹ của những năm 1970. Bà cũng cho biết các nghệ sĩ đã rất hào hứng khi tham gia triển lãm, lấy cảm hứng từ những chiếc ghế gắn liền với ký ức của nhiều người dân New York.
Nhiều hành khách bày tỏ sự tiếc nuối khi những chiếc ghế này dần biến mất. Ông Brian Su chia sẻ: “Những chiếc ghế màu cam này, bạn không thể tìm thấy ở bất cứ đâu khác. Chúng đã ăn sâu vào ký ức của New York. Thật khó để quên đi và cũng hơi buồn khi chúng sắp rời đi.”
Triển lãm cho phép du khách chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ những chiếc ghế tàu điện ngầm, đồng thời có cơ hội trải nghiệm chúng lần cuối trên các chuyến tàu còn hoạt động. Theo ABC News, sự kiện này mang đến một trải nghiệm trọn vẹn, kết nối quá khứ và hiện tại của hệ thống tàu điện ngầm thành phố.



