Tại Hạt Harris, Texas, việc rơi vào tình cảnh nợ tiền thuê nhà có thể xảy ra rất nhanh chóng, đôi khi chỉ vì mất việc, bệnh tật bất ngờ hoặc chi phí sinh hoạt tăng cao. Theo một báo cáo gần đây từ Viện Kinder thuộc Đại học Rice, năm ngoái đã có hơn 75.000 vụ kiện đòi lại nhà đất được đệ trình tại Hạt Harris.
Câu chuyện của Vanessa Crowe, một bà mẹ đơn thân và là sinh viên cao đẳng, là một minh chứng. Cô đã đến Tòa án Quận 7, Vị trí 1 Hạt Harris để tham dự phiên điều trần trục xuất, với hy vọng tìm kiếm sự trợ giúp pháp lý để giải quyết khoản nợ thuê nhà.
“Tôi vừa bắt đầu gửi con đi nhà trẻ và một mình tôi phải chi trả khoản này. Chi phí đó rất đắt đỏ,” Crowe chia sẻ. Cô đã rơi vào tình cảnh nợ nần chồng chất khi cố gắng cân bằng giữa việc học và chăm sóc con cái.
Thẩm phán Wanda Adams, người thụ lý các vụ án tại Tòa án Quận 7, Vị trí 1, cho biết số lượng vụ án trục xuất đã tăng đáng kể trong những năm gần đây. “Trung bình mỗi ngày có khoảng 20 đến 25 vụ án. Sau đó, con số này bắt đầu tăng lên, có ngày lên tới hơn 100 vụ án,” bà Adams nói.
Bà Adams cũng cho biết phần lớn các vụ trục xuất mà bà thấy là do người thuê nhà mất việc làm hoặc có người thân qua đời. Tuy nhiên, trong trường hợp của Crowe, việc cô quyết định đến tòa, dù ban đầu không tin rằng điều đó sẽ thay đổi kết quả, đã mang lại hy vọng.
“Tôi rất biết ơn vì đã nhận được sự giúp đỡ cần thiết, có một khởi đầu mới và có thể đứng vững trở lại,” Crowe bày tỏ sự nhẹ nhõm.
Theo ABC13 News, câu chuyện của Vanessa Crowe nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đối mặt trực tiếp với các vấn đề pháp lý, dù khó khăn đến đâu. Việc này đã giúp cô kết nối với các dịch vụ hỗ trợ pháp lý và trợ cấp thuê nhà, tạo cơ hội để cô trả hết nợ và giữ được mái ấm của mình.



