Bà Georgia Provost, một nhà hoạt động cộng đồng được yêu mến và biết đến với biệt danh “Thị trưởng không chính thức” của Third Ward, đã qua đời ở tuổi 85. Bà là người ủng hộ nhiệt thành cho Đại học Texas Southern (TSU), chủ sở hữu một tiệm chụp ảnh tại Third Ward, và nổi tiếng với các buổi tiệc cá chiên vào thứ Sáu tại nhà.
Bà Provost không chỉ là một nhà hoạt động mà còn là một cựu giảng viên của TSU, dành trọn đời mình để gây quỹ và quảng bá cho trường đại học này. Bà đã được trao Giải thưởng Phục vụ Tổng thống đầu tiên của TSU vào tháng 5.
Bên cạnh các hoạt động cộng đồng, bà Provost còn xuất hiện trong các quảng cáo truyền hình hài hước cho một đại lý xe hơi. Bà được nhớ đến với sự thẳng thắn và tình yêu thương sâu sắc dành cho mọi người, đặc biệt là cộng đồng Third Ward và sinh viên TSU.
Tiệm chụp ảnh của bà, được thành lập bởi chồng bà gần 80 năm trước, đã ghi lại hình ảnh của phần lớn các trường học dành cho người Mỹ gốc Phi ở Houston trong nhiều thập kỷ. Theo ABC13 News, bà Provost được biết đến với câu nói chia tay đầy tình cảm: “Tôi yêu bạn và không gì bạn có thể làm được về điều đó.” Bà sẽ để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người đã từng biết bà.



