Quốc đảo Fiji ở Nam Thái Bình Dương đã chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp về HIV sau khi dữ liệu đáng báo động cho thấy cứ 60 người trưởng thành thì có một người đang sống chung với virus này. Tình hình dịch bệnh này diễn biến nhanh chóng, với số ca nhiễm mới tăng gấp 12 lần trong 15 năm qua, theo UNAIDS.
Năm 2025, Fiji ghi nhận hơn 2.000 ca nhiễm mới, một con số đáng kinh ngạc, tăng gấp 16 lần so với năm 2019. Đối với một quốc gia có dân số chưa tới một triệu người, đây là một dịch bệnh có quy mô lớn. Ước tính có khoảng 9.000 người sống chung với HIV tại Fiji vào năm 2025, tăng vọt từ tỷ lệ 1 trên 167 người năm năm trước.
Đáng lo ngại hơn, 59 trẻ sơ sinh đã chào đời với virus này trong năm 2025, và 18 em đã tử vong trước sinh nhật đầu tiên. Các nhà chức trách y tế cho rằng sự bùng nổ của việc sử dụng ma túy tiêm chích, đặc biệt là methamphetamine, cùng với việc dùng chung kim tiêm, là nguyên nhân chính đẩy tỷ lệ lây nhiễm tăng cao.
Bộ trưởng Y tế Fiji, ông Antonio Lalabalavu, nhấn mạnh chính phủ đang nỗ lực mở rộng xét nghiệm miễn phí, cung cấp kim tiêm sạch và điều trị kháng retrovirus. Hiện chỉ có 39% bệnh nhân biết tình trạng của mình và chỉ 22% đang được chăm sóc y tế.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các nhà lãnh đạo y tế khu vực cũng đã cảnh báo rằng Fiji, với vai trò là trung tâm vận chuyển và du lịch quan trọng, có thể trở thành nguồn lây lan dịch bệnh sang các quốc gia Nam Thái Bình Dương khác nếu hành động quyết liệt và không kỳ thị không được thực hiện kịp thời.



