Tập đoàn thương mại điện tử eBay và một số cựu lãnh đạo đã đạt được thỏa thuận dàn xếp bồi thường cho một cặp vợ chồng số tiền 56 triệu USD. Khoản tiền này nhằm giải quyết vụ việc các cựu lãnh đạo eBay đã thực hiện một chiến dịch quấy rối trả đũa những chỉ trích của cặp vợ chồng này đối với công ty trên mạng.
Theo đó, ông David và bà Ina Steiner, chủ sở hữu của trang web và bản tin EcommerceBytes chuyên về lĩnh vực thương mại điện tử, đã nhận được lời xin lỗi từ eBay. Họ từng là nạn nhân của hành vi quấy rối vào năm 2019, do một nhóm cựu lãnh đạo công ty, bao gồm cả cựu giám đốc điều hành (CEO) của eBay, thực hiện.
Các hành vi quấy rối này bao gồm việc gửi mặt nạ hóa trang dính máu lợn, một cuốn sách về cách sống sót sau khi người thân qua đời, cùng nhiều hành động đe dọa khác. Thậm chí, một số cựu lãnh đạo eBay còn đột nhập vào nhà riêng của cặp vợ chồng tại Massachusetts với ý định lắp thiết bị theo dõi trên xe hơi của họ.
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, có bảy cựu lãnh đạo eBay đã nhận tội và bị kết án giữa năm 2022 và 2024. Một đặc vụ FBI đã mô tả đây là một chiến dịch quấy rối “chưa từng có, không ngừng nghỉ và vượt quá giới hạn”.
Bản thân tập đoàn eBay cũng bị truy tố hình sự và phải nộp phạt 3 triệu USD theo một thỏa thuận hoãn thi hành án với Bộ Tư pháp. Khoản bồi thường chính nói trên sẽ được chi trả cho cặp vợ chồng Steiner, cùng với 6 triệu USD được trao tặng cho các tổ chức phi lợi nhuận. Riêng ông Devin Wenig, cựu CEO eBay, người đã rời công ty năm 2019, phải tự mình chi trả 1 triệu USD cho thỏa thuận này. Một tin nhắn của ông Wenig gửi cho một giám đốc điều hành khác của eBay liên quan đến bà Ina Steiner có nội dung: “Hãy hạ gục cô ta.”
Luật sư của cặp vợ chồng Steiner cho biết khoản tiền này sẽ được trao tặng cho một tổ chức từ thiện chưa được nêu tên, hoạt động nhằm bảo vệ quyền tự do ngôn luận theo Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ.
Đại diện eBay cho biết: “Những gì cặp vợ chồng Steiner phải chịu đựng từ các nhân viên cũ của eBay vào năm 2019 là sai trái, đáng lên án và lẽ ra không bao giờ được phép xảy ra.” Công ty cũng lên án hành vi của các cựu nhân viên và thừa nhận có “giọng điệu thiếu chuyên nghiệp trong các giao tiếp nội bộ”.
Tin từ BBC News.



