Một du khách người Mỹ gốc New York đã trải qua cơn ác mộng du lịch khi kỳ nghỉ ở Sicily, Ý, bị gián đoạn nghiêm trọng do hoạt động của núi lửa Etna. Chuyến bay trở về New York của bà Julie Sagoskin đã bị hủy vào ngày 10 tháng 8, khiến hàng nghìn du khách khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự tại Sân bay Catania.
Theo phóng viên Fox News, bà Sagoskin, tổng biên tập tạp chí Park Magazine, cho biết bà đến Sicily vào ngày 1 tháng 8 và dành hơn một tuần khám phá đảo quốc này. Tuy nhiên, khi đến sân bay vào ngày về, bà nhận được thông báo chuyến bay đã bị hủy. Tình trạng hỗn loạn bao trùm sân bay khi hàng loạt chuyến bay bị ảnh hưởng bởi tro bụi núi lửa.
Bà Sagoskin và nhiều hành khách khác đã phải tìm cách rời khỏi đảo. Bà quyết định đi tàu đêm kéo dài khoảng 11 tiếng đến Rome, hy vọng sẽ bắt được chuyến bay tại đây. Hành trình này còn có thêm một chặng đi phà qua biển.
Sau nhiều ngày chờ đợi, bà Sagoskin cuối cùng cũng bay về nhà vào ngày 11 tháng 8, trễ hơn một ngày so với dự kiến ban đầu. Bà chia sẻ rằng trải nghiệm này dạy cho bà bài học về sự linh hoạt khi đi du lịch, đặc biệt là đối mặt với những sự kiện bất ngờ như thiên tai.
Sự cố này đã ảnh hưởng đến hơn một phần ba trong số gần 2.000 chuyến bay dự kiến tại sân bay Catania từ ngày 6 đến 12 tháng 8, gây ra tình trạng chậm trễ kéo dài và khiến nhiều du khách phải chờ đợi nhiều ngày để có thể rời khỏi đảo, theo Reuters. Mặc dù gặp khó khăn, bà Sagoskin cho biết trải nghiệm này không làm lu mờ những kỷ niệm đẹp về chuyến đi Sicily của bà.



