Đế chế của Giorgio Armani đang dần định hình tương lai một năm sau ngày nhà thiết kế tài hoa qua đời. Trên sàn diễn tại Milan, sự thanh lịch đặc trưng của ông đã định hình bộ sưu tập mới nhất được giới thiệu vào Chủ Nhật, trong khi đó, các cuộc thảo luận hậu trường sắp bắt đầu về việc bán một phần cổ phần theo di chúc của ông.
Ông Armani đã dành ưu tiên cho LVMH, L’Oréal và EssilorLuxottica như những ứng viên tiềm năng để mua lại 15% cổ phần sẽ được bán trong vòng 18 tháng sau khi ông qua đời vào ngày 4 tháng 9 năm 2025, hưởng thọ 91 tuổi.
Giám đốc điều hành Giuseppe Marsocci cho biết với các phóng viên rằng không có ứng viên nào được ưu tiên và cổ phần này có thể được chia sẻ giữa cả ba công ty. Ông nói: “Không có gì là quy định sắt đá rằng phải có một người duy nhất.”
Ông Marsocci cho biết di chúc cho phép các cuộc thảo luận bắt đầu chỉ sau kỷ niệm một năm ngày mất của ông Armani nhưng từ chối xác nhận liệu chúng đã bắt đầu hay chưa. Ông nói thêm: “Giả định rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra có thể có một số logic.”
Việc bổ nhiệm Dario Vitale gần đây làm Giám đốc Phụ kiện tại Giorgio Armani và Giám đốc Sáng tạo của Emporio Armani đã khơi dậy sự quan tâm đến tương lai sáng tạo của nhà mốt này. Tuy nhiên, chưa có ngày ra mắt sàn diễn nào được công bố cho ông.
Khi được hỏi liệu vai trò của ông Vitale có thể mở rộng hay không, ông Marsocci cho biết mọi thứ đang diễn ra. Ông nói: “Từ đây về tương lai, bạn không bao giờ biết được.”
Bộ sưu tập thời trang nữ cho mùa xuân và hè sắp tới đã cố tình pha trộn trang phục ban ngày và ban đêm, với sự lấp lánh xuất hiện xuyên suốt cả hai. Quần áo ống đứng, váy dài đã tạo nên dáng vẻ cho bộ sưu tập, thường được kết hợp với áo corset cứng cáp. Bộ sưu tập mang tên “Evolution”.
Bà Silvana Armani, cháu gái của nhà thiết kế quá cố và là người đứng đầu bộ phận thời trang nữ trong thời gian dài, cho biết: “Nó đã phát triển theo nghĩa là đây là thời trang mà mọi người đều có thể mặc.” Bà đã có một sự thay đổi so với di sản của chú mình ở một điểm quan trọng: việc sử dụng chất liệu cotton, một loại vải mà bà nói rằng ông không thích nhưng bà lại “yêu thích”.
Sự hiện diện của nhà thiết kế được cảm nhận rõ nhất trong bộ sưu tập qua hai bộ trang phục: tái hiện bộ vest lễ phục hai ve áo kép mà ông Armani đã mặc khi 8 tuổi và một chiếc áo khoác đồ họa mang hình ảnh ông đang mỉm cười. Theo AP, những thay đổi này cho thấy sự thích nghi của thương hiệu trong bối cảnh thị trường thay đổi.



