Ca sĩ từng đoạt giải Grammy, Darius Rucker, đã trình diễn bài “The Star-Spangled Banner” để khai mạc Đêm 2 của sự kiện WWE SummerSlam tại Sân vận động U.S. Bank ở Minneapolis vào Chủ Nhật. Phần trình diễn đầy cảm xúc của ông đã ngay lập tức khơi dậy những tiếng hô vang “U-S-A” từ hàng ngàn khán giả có mặt tại sân.
Rucker, một người hâm mộ cuồng nhiệt của đấu vật chuyên nghiệp, đã chia sẻ trong buổi phỏng vấn trước sự kiện rằng ông lớn lên với môn thể thao này và vẫn còn nhớ trận đấu kinh điển giữa Dusty Rhodes và “Superstar” Billy Graham. Ông cũng tiết lộ mình sở hữu một chiếc áo choàng thật của huyền thoại Ric Flair, xem đó là một khoản đầu tư xứng đáng.
Đối với Rucker, chính nghệ thuật kể chuyện trong đấu vật mới là yếu tố thu hút ông. Ông cho biết: “Trận đấu thì tuyệt vời, nhưng chính những câu chuyện mới là điều quan trọng. Bạn sẽ ủng hộ một ai đó, bạn hiểu câu chuyện đang diễn ra như thế nào, và những lúc họ làm mọi thứ đúng đắn là điều thỏa mãn nhất trên đời.” – theo Fox News Digital.
Sự góp mặt của Darius Rucker tại SummerSlam không chỉ là một màn trình diễn quốc ca, mà còn là một cách để ông thể hiện tình yêu với môn thể thao biểu diễn đầy kịch tính này, góp phần tạo nên không khí sôi động cho đêm thi đấu đỉnh cao của WWE.



