Một chuyến bay của United Airlines từ Denver đi San Diego đã bị trì hoãn vào thứ Năm tuần này sau khi một viên đạn còn nguyên được phát hiện trên máy bay trước giờ cất cánh. Sự cố này đã buộc hành khách phải xuống máy bay để lực lượng an ninh tiến hành kiểm tra.
Chuyến bay mang số hiệu 1302 đang chuẩn bị rời khỏi Sân bay Quốc tế Denver thì viên đạn được tìm thấy trong quá trình kiểm tra định kỳ trước khi máy bay lăn bánh ra đường băng. Theo phóng viên của đài FOX31 Denver có mặt trên chuyến bay này, một thông báo đã được đưa ra: “Tin xấu là chúng tôi đã tìm thấy một viên đạn còn nguyên trên máy bay. Đây là một vụ vi phạm an ninh, và mọi người sẽ phải xuống máy bay.”
Hành khách được yêu cầu rời khỏi chiếc Boeing 737-900 cùng với hành lý xách tay của họ để lực lượng an ninh tiến hành rà soát toàn bộ máy bay. Phi hành đoàn cho biết họ không rõ viên đạn đã vào máy bay bằng cách nào hoặc từ đâu. Tuy nhiên, United Airlines đã xác nhận sự cố này.
Trong một tuyên bố, hãng hàng không cho biết: “Chuyến bay 1302 của United từ Denver đi San Diego đã trải qua cuộc kiểm tra an ninh sau khi một viên đạn được phát hiện trên máy bay trước giờ khởi hành. Lực lượng an ninh đã kiểm tra máy bay, sau đó cất cánh đi San Diego.”
Chuyến bay chở 178 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn. Chuyến bay, dự kiến cất cánh lúc 1:25 chiều giờ địa phương, cuối cùng đã khởi hành lúc 3:41 chiều, chậm hơn hơn hai giờ so với lịch trình. Hiện vẫn chưa rõ viên đạn thuộc về ai hay làm thế nào nó có mặt trên máy bay.
Sự cố này một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về an ninh hàng không và quy trình kiểm tra tại các sân bay lớn của Hoa Kỳ, đặc biệt trong bối cảnh các vụ việc tương tự đôi khi vẫn xảy ra, dù hiếm.



