Các Dân biểu Ilhan Omar (Dân chủ, Minnesota) và Sarah McBride (Dân chủ, Delaware) đã có những lời lẽ mỉa mai nhằm vào Dân biểu Nancy Mace (Cộng hòa, Nam Carolina) sau khi bà Mace nhận thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa cho chức vụ thống đốc bang Nam Carolina.
Trong một bài đăng trên X (trước đây là Twitter), Dân biểu Mace cho biết bà sẽ trở lại khu vực tư nhân vào cuối nhiệm kỳ này, đúng như ý nguyện của các nhà lập quốc, và bà sẽ không bao giờ đánh đổi những gì đã trải qua.
Dân biểu Ilhan Omar, người sinh ra ở Somalia, đã có lời lẽ mạt sát bà Mace. “Một vé một chiều đến nơi bà đến với tên của bà trên đó, Nancy,” Dân biểu Dân chủ viết trên X, kèm theo biểu tượng vẫy tay.
Bà Mace đã phản pháo Omar, “Bà nói gì về tôi cũng được, nhưng tôi sẽ không bao giờ cưới anh trai mình.” Bà cũng nhớ lại một bài đăng trên X vào năm ngoái khi bà viết: “Một vé một chiều đến Somalia với tên của bà trên đó, Ilhan Omar.”
Bà McBride thì đăng dòng trạng thái “suy nghĩ và cầu nguyện” khi trả lời một tài khoản khác nói về bà Nancy Mace và Riley Gaines. Bà McBride còn thêm vào, “Người phụ nữ bảo thủ về đích thứ 5.”
Bà Nancy Mace, người đã phục vụ tại Hạ viện Hoa Kỳ từ đầu năm 2021, đã về thứ năm trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa cho chức vụ thống đốc. Hai người về nhất và nhì trong cuộc bầu cử sơ bộ này là Phó Thống đốc Nam Carolina Pamela Evette và Tổng chưởng lý bang Alan Wilson, những người sẽ đối đầu trong vòng bầu cử sơ bộ quyết định của Đảng Cộng hòa.
Cuộc khẩu chiến giữa các Dân biểu Dân chủ và Dân biểu Cộng hòa này cho thấy sự căng thẳng và chia rẽ sâu sắc trong chính trường Hoa Kỳ, đặc biệt là trong bối cảnh các cuộc bầu cử ngày càng đến gần. Theo Fox News, những lời lẽ công kích cá nhân và mang tính phỉ báng như vậy có thể làm giảm đi sự nghiêm túc của các cuộc tranh luận chính trị và ảnh hưởng đến niềm tin của cử tri vào các nhà lãnh đạo.



