Đài Tưởng Niệm Thế Chiến II trên National Mall ở Washington, D.C. vừa bị phá hoại hôm thứ Năm, với bong bóng làm đầy một đài phun nước và dòng chữ “Bàn tay sạch tiền bẩn $” được viết bằng sơn đỏ.
Bộ Nội Vụ đã ra tuyên bố vào cuối ngày thứ Năm: “Cảnh sát Công viên Hoa Kỳ của chúng tôi đang có mặt tại hiện trường và cuộc điều tra đang diễn ra. Công chúng nên biết rằng chúng tôi sẽ tìm ra người chịu trách nhiệm cho hành động đáng ghê tởm này.”
Tổ chức phi lợi nhuận Friends of the National World War II Memorial, đơn vị hỗ trợ bảo trì địa điểm này, bày tỏ: “Có nhiều nơi trên đất nước chúng ta để bày tỏ quan điểm, tranh luận và bất đồng. Một đài tưởng niệm quốc gia tôn vinh những người đã phục vụ và những người không bao giờ trở về nhà không bao giờ nên bị sử dụng làm tấm bạt để phá hoại.”
Hội Cựu chiến binh Nước ngoài (Veterans of Foreign Wars) lên án hành vi phá hoại là “một hành động thiếu tôn trọng sâu sắc, một cái tát vào mặt các cựu chiến binh đã phục vụ, hy sinh và cả gia đình họ đã gánh chịu gánh nặng đó tại quê nhà.”
Đài Tưởng Niệm Thế Chiến II nằm ở phía đông của Hồ Phản Chiếu Lincoln Memorial trên National Mall. Theo tin từ ABC News, trước đó năm nay, sau một công việc sửa chữa sai sót đã khiến hồ nước bị bong tróc lớp keo dán màu xanh và rêu tảo mọc xanh um, Tổng Thống Donald Trump đã đổ lỗi cho hành vi phá hoại mà không đưa ra bằng chứng.



