Jackie, chú đại bàng đầu trắng được yêu mến ở Big Bear, đang hồi phục sau khi bị thương và được giải cứu vào cuối tuần. Theo Tổ chức Friends of Big Bear Valley (FOBBV), Jackie hiện được mô tả là “gầy nhưng tỉnh táo, có thể đứng và ăn với sự trợ giúp”.
Trung tâm Nuôi dưỡng Chim săn mồi Ojai, nơi Jackie đang được chăm sóc, đang chờ kết quả xét nghiệm để xác định mức độ chì, kẽm hoặc thuốc diệt chuột trong cơ thể. Chú đại bàng này bị thiếu máu và có dấu hiệu viêm thận, tuy nhiên vẫn cho thấy sự mạnh mẽ, thậm chí “phát điên và chống cự nhân viên”, theo chia sẻ của FOBBV.
Đội Cứu hộ Chim săn mồi San Dimas thuộc Sở Công viên và Giải trí Quận Los Angeles đã giải cứu Jackie vào sáng sớm thứ Bảy và đưa đến cơ sở phục hồi chức năng. Một đoạn video do sở này công bố cho thấy hình ảnh một chú đại bàng bị thương, được cho là Jackie, đang vật lộn để thoát khỏi mặt nước. FOBBV cho biết Jackie đã tham gia một cuộc ẩu đả với hai chú đại bàng trẻ hơn tại Công viên Dana Point. Dù có thể tự vệ bằng móng vuốt, chú vẫn không thể bay xa.
Theo lời nhân chứng, Jackie đã không xuất hiện tại tổ với bạn đời Shadow trong nhiều ngày sau vụ pháo hoa. Bà Jenny Voisard, đại diện FOBBV, cho biết một cư dân địa phương đã nhìn thấy một chú đại bàng mà họ tin là Jackie đang tranh giành thức ăn và lãnh thổ với hai chú đại bàng khác dưới hồ. Mặc dù không có gắn thẻ, FOBBV tin rằng đó là Jackie.
Jackie hiện đang được chăm sóc tốt, nhưng các tình nguyện viên dự đoán sẽ mất vài tuần để chú hoàn toàn hồi phục và có thể trở về tổ ấm ở Big Bear. Trong khi đó, hai chim non của Jackie và Shadow trong mùa này đã tập bay nhưng vẫn thường xuyên quay về thăm cha. Shadow vẫn đang canh giữ và mang thức ăn đến cho chúng.
Theo ABC News.



