Một thẩm phán Tòa án Liên bang đã ra lệnh trả tự do cho Garnet Smith, một cựu quân nhân Hoa Kỳ đã phục vụ trong quân ngũ danh dự và hiện đang là thường trú nhân hợp pháp, người bị Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) giam giữ tại Trung tâm Xử lý ICE Northwest ở Tacoma, Washington. Ông Smith, 44 tuổi, đã bị giam giữ trong chín tháng sau các vụ kết án bạo lực gia đình trong quá khứ.
Theo các tài liệu tòa án, trong thời gian bị giam giữ, ông Smith đã báo cáo bị một cai ngục tấn công tình dục trong quá trình khám xét và sau đó bị thực hiện một cuộc khám xét thân thể xâm phạm. Cộng đồng ủng hộ ông Smith đã tập trung bên ngoài trung tâm để ăn mừng phán quyết này. Hiện tại, kế hoạch đang được tiến hành để đưa ông Smith trở về Spokane đoàn tụ với gia đình.
Ông Garnet Smith, sinh ra tại Jamaica, là một thường trú nhân hợp pháp. Ông bị các cơ quan di trú liên bang bắt giữ vào tháng 10 năm ngoái trong một chiến dịch thực thi và trục xuất tại Spokane, Washington. Ông nhập cảnh Hoa Kỳ năm 1998 theo diện visa con của công dân Hoa Kỳ và trở thành thường trú nhân hợp pháp vào năm 1999. Sau đó, ông phục vụ trong Quân đội Hoa Kỳ và nhận được giấy xuất ngũ danh dự. Hồ sơ tội phạm của ông bao gồm một số vụ bắt giữ và kết án, bao gồm cả bạo lực gia đình, khiến ông trở thành đối tượng bị trục xuất theo luật định.
Cộng đồng đã lên tiếng về các điều kiện sống tồi tệ tại Trung tâm Xử lý ICE Northwest trong nhiều thập kỷ. Những người ủng hộ ông Smith đã nhấn mạnh rằng việc giam giữ và trục xuất những quân nhân đã phục vụ đất nước là điều không thể chấp nhận được. Ông Aran Myracle, một nhà tổ chức từ South Sound About Face: Veterans Against the War, chia sẻ: “Thật không thể chấp nhận được khi những cựu quân nhân đã phục vụ đất nước lại bị giam giữ và trục xuất. Không ai đã giơ tay phải và tuyên thệ bảo vệ đất nước này lại phải rời bỏ nó.”
Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về trường hợp của ông Smith hoặc các cáo buộc được đưa ra. Thông tin trong bài báo này đến từ báo cáo ban đầu của FOX 13 Seattle.



