David Hearn, 67 tuổi, từng là vận động viên đua thuyền canoe ba lần tham dự Thế vận hội, đã bị bắt giữ và buộc tội vào cuối tuần qua liên quan đến vụ phá hoại Đài tưởng niệm Lincoln ở Washington D.C. Theo các hồ sơ được công bố, Hearn có mối liên hệ với một mạng lưới gây quỹ chính trị lớn của phe cánh tả.
Hearn bị cáo buộc đã tấn công một nhân viên Vườn Quốc gia và can thiệp vào công việc của họ khi cố gắng lấy một chiếc vòi. Vụ việc xảy ra sau khi Đài tưởng niệm Lincoln được cho là đã bị một số người làm hỏng bằng hóa chất ăn mòn và bị đục khoét một vết dài khoảng 250 feet trên lớp lót, theo lời ông Donald Trump. Đài tưởng niệm này vừa được cải tạo với chi phí 14,8 triệu đô la.
Hearn đã quyên góp 10 lần cho ActBlue, một tổ chức gây quỹ cho các ứng cử viên đảng Dân chủ, và đã đóng góp cho các chiến dịch tranh cử tổng thống của Barack Obama năm lần. ActBlue đã bị điều tra về các khoản quyên góp từ nước ngoài.
Trước đó, Hearn cũng từng bị bắt vào năm 1996 vì phớt lờ lệnh đóng cửa khẩn cấp sông Potomac, nhưng sau đó đã được tuyên trắng án. Vụ việc mới này đã làm dấy lên làn sóng phản đối từ các nhà lập pháp đảng Dân chủ và cư dân Washington.
Tin từ Fox News Digital cho biết, tổng cộng đã có 5 người bị bắt giữ và 5 người khác bị xử phạt hành chính. Đây là một sự cố đáng tiếc, cho thấy sự phân cực chính trị ngày càng gia tăng và cách mà các biểu tượng quốc gia có thể trở thành tâm điểm của các tranh cãi.



