Cựu thị trưởng của một thị trấn nhỏ ở Alaska, một phi công giàu kinh nghiệm, đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay nhỏ gần một khu vực hẻo lánh của Alaska vào thứ Tư.
Theo Sở An Ninh Công Cộng Alaska, phi công của chiếc Piper PA-24 là ông Eric Middlebrook, 68 tuổi, ở Anchorage. Ba hành khách là Ronald Schmidt, 65 tuổi, Lance Schmidt, 20 tuổi, và Daniel Simons, 82 tuổi, đều đến từ California.
Chiếc máy bay cất cánh từ Anchorage và đang trên đường đến sân bay Seldovia, cách đó khoảng 220 km về phía tây nam. Ông Middlebrook từng là thị trưởng của Bethel, một thị trấn với 6.000 dân ở phía tây Alaska, nơi ông sinh sống từ những năm 1980 và thường xuyên bay đến các làng mạc trong vùng để sửa chữa thiết bị làm mát.
Ông Clint Johnson, trưởng bộ phận vùng Alaska của Ủy Ban An Toàn Giao Thông Quốc Gia (NTSB), cho biết chiếc máy bay gặp nạn ở vùng nước nông, sâu khoảng 4,6 mét, gần bờ biển. Lực lượng cứu hộ đã phải đợi thủy triều rút mới tiếp cận được hiện trường.
Theo tin từ ABC News, đây là vụ tai nạn máy bay thứ hai xảy ra ở Alaska trong vòng chưa đầy một tuần, làm dấy lên lo ngại về an toàn hàng không tại bang này, nơi các chuyến bay là phương tiện kết nối thiết yếu giữa các cộng đồng dân cư thưa thớt.



