Các cựu sĩ quan Cảnh sát Cảng Hàng không New York đã lên tiếng yêu cầu Thị trưởng thành phố Zohran Mamdani và Thống đốc Kathy Hochul không tham dự lễ tưởng niệm 25 năm vụ khủng bố 11/9 tại Ground Zero. Theo các lá thư gửi ngày 14 tháng 8, John McDevitt, Chủ tịch Hiệp hội Cảnh sát Cảng Hàng không Nghỉ hưu, cho rằng sự hiện diện của hai chính trị gia Đảng Dân chủ này sẽ gây “đau đớn sâu sắc” cho các gia đình nạn nhân, người sống sót và lực lượng ứng phó đầu tiên.
Ông McDevitt nhấn mạnh rằng ngày 11/9 không phải là một dịp chính trị hay cơ hội chụp ảnh, mà là một ngày trang nghiêm để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng, những người đã ứng phó, và những người sống sót. Ông lưu ý rằng 37 sĩ quan cảnh sát cảng hàng không và 47 thành viên khác của gia đình Cảng Hàng không đã thiệt mạng trong vụ tấn công năm 2001, và “lễ tưởng niệm họ không nên trở thành trung tâm của tranh cãi chính trị”.
Nhóm này cũng bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về các tuyên bố công khai, các mối liên hệ chính trị và lập trường của Thị trưởng Mamdani, cho rằng chúng không phù hợp với sự hy sinh của các nạn nhân và lực lượng thực thi pháp luật. Họ tin rằng sự có mặt của ông Mamdani tại Ground Zero vào dịp kỷ niệm lần thứ 25 sẽ gây đau đớn cho cộng đồng 11/9 và làm lu mờ sự tôn vinh dành cho những người có cuộc sống, lòng dũng cảm và sự hy sinh mà buổi lễ nhằm tôn vinh.
Trong thư gửi Thống đốc Hochul, các sĩ quan nghỉ hưu cũng chỉ trích quyết định chiếu sáng Tòa nhà One World Trade Center để kỷ niệm Tháng Di sản Người Mỹ gốc Hồi, cho rằng hành động này thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với ý nghĩa của địa điểm linh thiêng này. Họ tuyên bố rằng quyết định đó cho thấy bà Hochul “đã từ bỏ quyền đứng cùng chúng tôi tại Ground Zero vào dịp kỷ niệm lần thứ 25”.
Văn phòng Thống đốc Hochul phản bác, khẳng định bà “có sự tôn trọng to lớn đối với tất cả các gia đình đã mất người thân vào ngày 11/9” và sẽ “tự hào đứng cùng họ trong lễ kỷ niệm năm nay”. Phía Thị trưởng Mamdani cũng cho biết ông dự định tham dự buổi lễ và “vinh danh một cách tự hào” các gia đình, người sống sót và lực lượng ứng phó đầu tiên.
Yêu cầu này diễn ra trong bối cảnh một bản kiến nghị yêu cầu cấm Thị trưởng Mamdani tham dự buổi lễ đã thu hút hơn 95.000 chữ ký. Bản kiến nghị được khởi xướng bởi Giovanni Galante, người đã mất vợ trong vụ tấn công ngày 11/9, với mong muốn bảo vệ những người thân yêu bằng cách ngăn chặn bất kỳ ai “chống lại lối sống của chúng ta” khỏi buổi lễ. Bài báo được trích từ Fox News.



