Cựu trung phong của New York Rangers, Ron Duguay, đã trải qua một sự cố đáng sợ khi con gái ông, Shay Thomas, tiết lộ rằng ông đã bất tỉnh tại nhà và bị thương. Theo bài đăng trên Instagram hôm thứ Hai, ông Duguay đã bất tỉnh sau khi bị “mất nước nghiêm trọng”.
Ông Duguay, người được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối vào đầu năm nay, còn gặp phải tình trạng “giãn tĩnh mạch, bệnh lý dạ dày do tăng áp lực tĩnh mạch cửa, xuất huyết nội và loét”.
Thomas đã chia sẻ trên Instagram: “Bố chúng tôi @ronduguay10 tiếp tục cho chúng tôi thấy ông ấy mạnh mẽ như thế nào. Vào thứ Sáu, ông ấy đã ngất xỉu tại nhà, bất tỉnh, bị thương ở một vài chỗ trên mặt và gãy vài chiếc răng trong lúc ngã… lần này, không phải do khúc côn cầu. Ông ấy đã được đưa đi bệnh viện bằng xe cứu thương”.
Căn bệnh ung thư của ông Duguay đang ở gan, và Thomas giải thích rằng “áp lực đã tích tụ bên trong gan” sau “phẫu thuật, hóa trị và sử dụng bơm”.
“Áp lực đó có thể dồn ngược lên dạ dày và gây chảy máu. Vết loét vẫn cần được đánh giá thêm, nhưng chảy máu và áp lực gan là những mối quan tâm chính hiện nay”, Thomas nói thêm.
Trong bài đăng của mình, Thomas cũng chia sẻ một đoạn video cho thấy ông Duguay được đưa lên xe cứu thương bằng cáng.
“Ông ấy vẫn đang nằm viện và được truyền máu trong khi các bác sĩ tiếp tục theo dõi sát sao”, Thomas viết.
“Qua tất cả, bố chúng tôi vẫn mạnh mẽ, tích cực và tin tưởng vào Chúa trên mỗi bước đường. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình. Xin hãy cầu nguyện cho ông ấy”.
Ông Duguay không tỏ ra nản lòng trước sự cố này, ông còn đăng lên Instagram một bức ảnh cho thấy mình bị mất vài chiếc răng kèm dòng chú thích “Tìm thấy răng của tôi trên sàn phòng ngủ”.
Ông Duguay lần đầu công khai chẩn đoán ung thư của mình vào tháng 2, với một lời kêu gọi giúp đỡ đầy xúc động khi ông tìm kiếm phương pháp điều trị “với hy vọng mang lại cho ông ấy cơ hội tốt nhất có thể”.
Ông Duguay, 68 tuổi, đã lần đầu chia sẻ về tình hình sức khỏe của mình với Page Six, nói rằng việc tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính là một thách thức đối với ông, một người thường dùng nền tảng của mình để giúp đỡ người khác.
“Tôi thấy việc yêu cầu quỹ cho tất cả những chi phí tôi đang trải qua vô cùng khó khăn”, ông nói. “Bình thường, tôi là người giúp đỡ người khác”.
Ông Duguay được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng hơn một năm trước, và đã phải cắt bỏ ruột thừa và túi mật trong quá trình điều trị. Gia đình ông đã lập một quỹ GoFundMe để chia sẻ chi tiết về tình trạng của ông và kế hoạch điều trị thêm.
“Bố chúng tôi chưa bao giờ là người thích nhờ vả sự giúp đỡ… đặc biệt là về tiền bạc. Ông ấy luôn cố gắng tự mình giải quyết mọi việc và không muốn làm phiền ai với những gì ông ấy đang trải qua. Nhưng sau nhiều cuộc trò chuyện trong gia đình, chúng tôi quyết định lập quỹ này cho ông ấy vì chúng tôi đã chứng kiến tận mắt gánh nặng mà trận chiến này đã đặt lên ông ấy, cả về thể chất lẫn tài chính”, gia đình ông viết trên trang gây quỹ.
“Vì bệnh ung thư, ông ấy không thể làm việc như bình thường, nhưng ông ấy vẫn tiếp tục chiến đấu hết mình. Trước đây, quá trình chăm sóc ông ấy ở Florida suýt nữa đã cướp đi mạng sống của ông. Điều đó khiến chúng tôi đưa ông ấy đến Quận Cam, nơi tôi và chị gái sinh sống, để ông ấy có thể nhận được sự điều trị tại đây… và may mắn thay, nó đã giúp ích cho ông ấy cho đến nay”.
Ông Duguay là một trong những cầu thủ dễ nhận biết nhất của Rangers vào cuối những năm 1970 và đầu những năm 1980, sau khi được chọn ở lượt thứ 13 trong kỳ tuyển chọn năm 1977. Ông là một phần quan trọng trong hành trình của đội tại Chung kết Cúp Stanley năm 1979.
Ông đã chơi 864 trận trong sự nghiệp 11 năm tại NHL, ghi được 274 bàn thắng và 346 pha kiến tạo. Ông cũng đã chơi cho Detroit Red Wings, Pittsburgh Penguins và Los Angeles Kings.
Ông Duguay đang có mối quan hệ với cựu ứng cử viên phó tổng thống của Đảng Cộng hòa và cựu Thống đốc Alaska, Sarah Palin, người luôn ủng hộ mạnh mẽ cựu cầu thủ NHL này trong suốt cuộc chiến chống ung thư của ông.
Theo Fox News Digital.



