Wladimir Klitschko, võ sĩ quyền Anh người Ukraine và là cựu hôn phu của nữ diễn viên Hayden Panettiere, đã bày tỏ sự “sốc và đau buồn sâu sắc” sau khi hay tin bà qua đời.
“Thông báo về cái chết bi thảm của Hayden khiến tôi vô cùng đau buồn. Bà đã rời xa thế giới này quá sớm,” Klitschko viết trên Instagram. Ông mô tả Panettiere là một “người quan trọng trong cuộc đời tôi và là mẹ của con gái chúng tôi, Kaya.”
Võ sĩ này đã chia sẻ một bức ảnh chụp con gái họ, Kaya, ngồi trên vai mẹ, để tưởng nhớ sự nghiệp “phi thường” của Panettiere, người đã đối mặt với “những mặt tối của một ngành công nghiệp đòi hỏi khắt khe.”
“Không gì có thể xóa nhòa những khoảnh khắc chúng ta đã chia sẻ hay vị trí bà có trong cuộc sống của chúng tôi. Đối với con gái Kaya, tôi sẽ luôn nói về mẹ cháu với sự tôn trọng và đảm bảo cháu nhớ về con người bà,” Klitschko chia sẻ thêm.
Panettiere, nổi tiếng qua các vai diễn trong các phim truyền hình “Heroes” và “Nashville”, đã qua đời hôm Chủ nhật ở tuổi 36. Nguyên nhân và cách thức dẫn đến cái chết của bà vẫn đang chờ kết quả điều tra. Văn phòng Giám định Y khoa Hạt Greenville cho biết không phát hiện dấu hiệu chấn thương nào có thể góp phần gây ra cái chết.
Theo tin từ NBC News, cuộc điều tra ban đầu không cho thấy dấu hiệu của hành vi sai trái hay hoàn cảnh đáng ngờ. Tuy nhiên, một người quen của bà Panettiere đã gọi điện báo cảnh sát 911.
Nữ diễn viên trước đây từng chia sẻ về cuộc chiến chống lại trầm cảm sau sinh và chứng nghiện. Bà đã quyết định trao quyền nuôi con gái duy nhất, Kaya Evdokia Klitschko, cho Klitschko vào năm 2018. Mặc dù xa cách con, Panettiere vẫn giữ mối quan hệ tốt với con gái, thường xuyên gọi điện thoại và đến thăm cháu ở Ukraine.
Thông tin này đến từ NBC News, nguồn tin uy tín về các vấn đề giải trí và đời sống.



