Cựu Hoa khôi Bắc Carolina, Brittany Boltinhouse, đã lên tiếng sau khi bị tước vương miện chỉ vài tuần trước cuộc thi Hoa hậu Hoa Kỳ, cho rằng các giá trị bảo thủ Cơ Đốc giáo của bà đã đóng một vai trò trong quyết định này.
Tổ chức Hoa hậu Hoa Kỳ đã thông báo vào ngày 5 tháng 8 rằng Boltinhouse đã bị tước danh hiệu. Chủ tịch Thom Brodeur không nêu rõ hành vi dẫn đến quyết định này, nhưng nói rằng tổ chức này “không dung thứ cho nạn phân biệt chủng tộc, kỳ thị đồng tính, kỳ thị người chuyển giới hay ngôn ngữ làm mất phẩm giá bất kỳ ai”, và hành vi đó đã xảy ra “trong một khoảng thời gian dài.”
Quyết định này đã chấm dứt nhiệm kỳ của Boltinhouse chỉ vài tuần sau khi cô đăng quang danh hiệu tiểu bang và chưa đầy ba tuần trước khi cô dự kiến đại diện cho Bắc Carolina tại cuộc thi Hoa hậu Hoa Kỳ lần thứ 75 vào ngày 27 tháng 8.
Trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu với tờ Carolina Journal, Boltinhouse gọi việc mất danh hiệu là “phước lành trong cái rủi”. Bà nói: “Tôi cảm thấy rất bình yên và thực sự mừng vì điều này đã xảy ra với tôi chứ không phải một cô gái trẻ khác có lẽ sẽ không thể vượt qua những gì tôi đang trải qua lúc này. Sự soi mói, gia đình tôi cũng bị ảnh hưởng. Nhưng tôi xin nói rằng tôi cảm thấy rất bình yên và tôi thấy ánh sáng cuối đường hầm, tôi biết mình là ai và tôi biết mình có thể trở thành gì.”
Boltinhouse cho biết một thỏa thuận bảo mật ngăn cản bà thảo luận về hoàn cảnh dẫn đến việc mất danh hiệu, nhưng bà tin rằng quan điểm chính trị và hệ thống tín ngưỡng của mình là một yếu tố. “Tôi tin và nghĩ rằng tôi đã bị tước danh hiệu vì lập trường chính trị và hệ thống tín ngưỡng của tôi với tư cách là một phụ nữ Cơ Đốc bảo thủ,” bà nói. “Tôi tự hào về đức tin của mình. Tôi tự hào về các tiêu chuẩn của mình. Tôi là một người phụ nữ bảo thủ tự hào, nhưng là một người phụ nữ Cơ Đốc. Tôi là một người phụ nữ kính sợ Chúa.”
Khi được hỏi liệu bà có tin rằng việc là người bảo thủ là yếu tố loại trừ trong hệ thống các cuộc thi sắc đẹp hay không, Boltinhouse cho rằng mọi người nên có quyền bày tỏ niềm tin chính trị của mình. Bà nói: “Tôi tin rằng mọi người đều có quyền nói những gì họ muốn nói và cảm nhận những gì họ muốn cảm nhận.”
Boltinhouse cho biết bà không biết liệu việc ủng hộ Tổng thống Donald Trump có đóng vai trò gì trong quyết định này hay không. “Tôi không biết. Tôi không biết. Tất cả những gì tôi có thể nói từ thông tin mà tôi có ngày hôm nay và những gì tôi tin là thành thật mà nói tôi không biết. Tôi không thực sự được cung cấp bất cứ điều gì.”
Bất chấp việc mất vương miện, Boltinhouse cho biết bà tha thứ cho tổ chức và hy vọng những phụ nữ khác sẽ coi trải nghiệm của mình là sự khuyến khích để đứng vững trên niềm tin của họ. “Hy vọng sẽ thấy tôi như một tấm gương. Để luôn đứng vững vì những gì bạn tin, bất kể điều gì, bất kể ở đâu, bất kể bạn làm gì,” bà nói thêm. “Tôi nói với những người phụ nữ ngay cả khi họ không phải là người bảo thủ, rằng họ có quyền nói lên cảm nhận của mình, bất kể nền tảng nào, bất kể hệ thống tín ngưỡng nào mà bạn có thể có.”
Myla Hadley, á quân cuộc thi tiểu bang, sẽ đại diện cho Bắc Carolina trên đấu trường quốc gia “với đầy đủ sự tự tin và ủng hộ của chúng tôi,” Brodeur cho biết trong một tuyên bố trước đó. Brodeur nói thêm rằng quyết định được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến của Boltinhouse, các giám đốc tiểu bang của cô và Tổ chức Hoa hậu Hoa Kỳ. Ông cũng nhấn mạnh rằng tổ chức này không coi sự chịu trách nhiệm là sự biện minh cho việc tấn công cá nhân Boltinhouse. “Có một cô gái trẻ là trung tâm của vấn đề này,” Brodeur nói. “Cô ấy đã được nêu tên, xem xét và phán xét trước công chúng theo cách mà hầu hết chúng ta sẽ không thể tồn tại, và cô ấy vẫn là một con người có gia đình, tương lai và cuộc sống phía trước dài hơn cả giai đoạn này trong hành trình của cô ấy.”
Theo tin từ Fox News Digital.


