Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm những người sống sót tại một vùng hẻo lánh thuộc khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc, sau trận động đất mạnh 7 độ Richter khiến ít nhất 16 người thiệt mạng, 54 người bị thương và hàng trăm ngôi nhà sụp đổ, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc.
Thảm họa xảy ra tại Nagqu, một thành phố phía bắc thủ phủ Lhasa của Tây Tạng, với độ cao khoảng 4.800 mét so với mực nước biển. Ít nhất 339 ngôi nhà đã bị phá hủy. Giới chức bày tỏ quan ngại về nguy cơ sụp đổ thêm của các công trình do dư chấn, cũng như khả năng xảy ra lở đất.
Công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở và nhiệt độ thấp. Theo ông Dunzhu, quyền thị trưởng thành phố Nagqu, tính đến chiều thứ Sáu, lực lượng cứu hộ đã tiến hành ba vòng tìm kiếm tại từng hộ gia đình và từng làng.
Hơn 5.000 người từ ba huyện lân cận đã được huy động tham gia cứu hộ. Nhu yếu phẩm, bao gồm 2.000 căn nhà lắp ghép, khoảng 3.400 lều trại, 2.000 giường xếp, cùng đèn pin và quần áo ấm đã được chuyển đến khu vực này.
Cơ quan Địa chất Hoa Kỳ (USGS) cho biết trận động đất xảy ra vào lúc 22:33 giờ địa phương ngày thứ Năm, với tâm chấn cách Nagqu 191 km về phía đông-đông bắc. Độ sâu chấn tiêu là 18 km. USGS cũng ghi nhận ít nhất bảy dư chấn có cường độ từ 4.3 đến 5.2 độ Richter, với độ sâu 10 km.
Theo Tân Hoa Xã, liên lạc tại một số khu vực bị ảnh hưởng đã bị gián đoạn. Chính quyền đường sắt địa phương đã tạm dừng các chuyến tàu đi qua vùng này. Một đoạn của Quốc lộ 317 đã phải đóng cửa do lở đất, chỉ cho phép các phương tiện cứu hộ và hỗ trợ đi qua.
Dự báo khu vực bị ảnh hưởng sẽ có tuyết rơi không liên tục trong ba ngày tới. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi nỗ lực hết sức cho công tác cứu hộ và cứu trợ y tế, chỉ đạo được đưa ra vào sáng thứ Sáu, một động thái thường chỉ thấy trong các thảm họa và tai nạn lớn. Tin tức từ ABC News cho biết.



